Chào mọi người, tình hình là tháng sau em lên xe bông, 2 đứa đã làm đính hôn cách đây 5 tháng và đã có giấy ĐKKH (Ba Mẹ chồng cứ bắt làm cho xong) Nhưng mấy ngày gần đây em bị chuyện này hành stress trầm trọng.. Suy nghĩ lung tung mọi cách chỉ để hoãn lại ngày cưới thêm 1 thời gian.


Lí do là vì cả mình và chồng đều lệ thuộc tài chính vào gia đình, mình thì mới ra trường với lại con gái nên nhà cũng chẳng chấp nhất gì. Nhưng còn chồng thì tội ảnh , đi làm 4 năm nay không để dành tiền riêng mà đưa lại cho mẹ giữ, nên giờ chuẩn bị cưới vợ mà chẳng có vốn lộn lưng. Tiền tiệc, tiền nữ trang, áo dài cưới, đầm cô dâu, hình cưới toàn do mẹ nắm quyền. Tìm hiểu lâu nên cũng biết tính mẹ chồng, nên mọi việc cứ để bà lo thì bà mới vui. Nhưng thời gian càng gần thì mình thấy chuyện này thật sự không ổn. Tính mẹ chồng thích nắm quyền nhưng cũng thích ca cẩm, mình còn chưa ở chung mà còn thấy mệt. Phụ thì không cho con cái phụ tự mình làm rồi lại quay sang la mắng chồng mình, mặc dù là đám của riêng mình nhưng 2 vợ chồng chẳng có quyền quyết định từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn.


Đỉnh điểm là 1 tuần nay, thấy chồng vô cớ bị la rầy hoài mình cũng không vui, chuyện có dâu là chuyện hỷ trong nhà mà sao thấy mẹ chồng xem như là 1 gánh nặng. Đám cưới thời nay không có ông bà mai, 2 nhà muốn gì cũng nói thẳng với nhau. nhưng bên nhà mình ngay từ đầu vốn đã không đặt nặng lễ vật gì cả, bên đó muốn làm sao cũng được.


Vì vậy đến ngày hôm nay mà vẫn chưa thấy nhà đó chuẩn bị gì, từ quần áo về nhà chồng cho con dâu, ga nệm phòng tân hôn mình cũnng chẳng thấy gì cả. Ba mẹ hỏi mình cũng chẳng biết trả lời, kêu chồng mình hỏi thì thôi im lặng cho lành. Chẳng lẽ mẹ chồng không biết những việc đó hay sao? Mình thấy bà rõ ràng chưa sẵn sàng cho chuyện cưới dâu, còn chồng là con trai một mà lại không có tiếng nói trong nhà, chuyện j cũng coi đứa em gái là trên hết. Tự suy nghĩ nếu 2 đứa còn chưa tự lập, mình về nhà chồng làm sao có thể vui vẻ dung hòa?? Lúc xuống hỏi cưới thì mẹ chồng hứa cho 2 đứa ra riêng, nhưng đến giờ vẫn thấy im lặng. Chuyện ăn chuyện ở mình cũng chẳng biết rõ như thế nào huống chi là được tôn trọng.


Mình biết đến thời điểm này là quá gần, nhà hàng mẹ chồng cũng đã đặt tiền, cô bác họ hàng cũng đã thông báo. Bây giờ mà xin thêm thời gian chắc chắn mẹ chồng mình sẽ rất bực tức. Và mình cũng không biết phải trình bày sao. Gia đình bên mình thì con cái là trên hết nên sao cũng được, mẹ cũng muốn 2 đứa thêm 1 2 năm trưởng thành hơn có thể tự lập rồi hẵng cưới, khi ấy nhà chồng cũng không xem thường 2 đưa.


Mình thật sự đang rất rất cần ý kiến góp ý của mọi người. Thật sự 2 đứa rất buồn, trước ngày cưới mà cứ stress như vậy cũng chẳng vui. Nhưng cũng thật sự sợ mẹ chồng, mọi người nói mình nên làm thế nào đây???


Xin mọi người cho mình lời khuyên, mình thật sự đang rối lắm, cám ơn mọi người