Muốn tổ chức đám cưới khác lạ theo ý mình ở Đà Nẵng phải làm sao?
Các cô dâu tuơng lai ơi, Mình ở Đà Nẵng, chuẩn bị cưới chồng ạ!
Sắp đám cưới rồi, quá nhiều thứ để lo các dâu ạ, mình lo lắng đến stress ấy! Công việc công ty cũng nhiều rồi còn lo cho đám cưới nữa, bữa nay mụn nổi tùm lum rồi nè! huhu. Chồng mình thì cứ công tác với công trình đang thi công, không help được nhiều, thấy thương chồng quá nên ráng tự làm được cái nào thì hay cái đó các nàng ạ. Chồng làm nhiều thì cũng để lo cho tương lai đôi ta mà thôi :x. Mình cứ ước có ai hiểu được mình và phụ mình 1 tay thì sướng biết mấy! ba mẹ anh em trong nhà chẳng ai có gu giống mình cả mới chán chứ!
Mình đang băn khoăn cái này nữa nè. Mình đi dự đám cưới cũng nhiều, mà hầu như đám nào cũng như đám nào, tức là y xì nhau đến mức mình thuộc lòng hết kịch bản và MC nói gì, nhạc chổ đó chơi là bài gì luôn á! Mình thì không thích như thế, mình mong mọi người dự đám cưới của mình rồi thì sẽ đầy ngạc nhiên và xúc động. Đời người có 1 lần mà, sau này còn có cái kể cho con cái nghe mà chúng nó trầm trồ ấy chứ nhỉ? Nhưng mình phải làm sao nhỉ? Mình kiếm các dịch vụ cung cấp ý tưởng là triển khai cho đám cưới của mình thì không có thông tin. Có cô dâu xinh đẹp tương lai nào giống như mình không? Cho mình biết ý kiến các nàng với nhé! Cám ơn các nàng dâu tuơng lai ạ! :-*@};-