Một địa chỉ thuê váy cưới ngắn cần tránh ( Miss Trang - Đt: 0989215723 Y!m: caotranglove)
Mình viết bài này cũng chỉ là để các cô dâu khác nếu có đi thuê váy cưới ngắn để chụp ảnh thì cần rút kinh nghiệm thôi chứ cũng chả cần phải làm hạ uy tín của em này vì em này so với mình là trẻ con ( sinh viên năm 2 trường Nhân văn - quê Thanh Hóa) và số tiền thì cũng chả đáng là bao nhưng để tránh bực mình về sau.( http://muare.vn/*********Nu-QuanAo/3140810 )
Em này có đăng bài ở một số diễn đàn để cho thuê váy cưới, mình cũng thấy hay hay nên có chát chít để liên hệ, em ý nói chỗ em ý có ship váy tận nhà nhưng mình nghĩ nếu mình nói em ý mang váy đến nhà mà sau đó ko ưng thì cũng ngại và làm mất thời gian của em ý nên mình có đi qua nhà trọ của em ý ở Triều Khúc ( giờ chuyển về số 38 E, ngõ 40, phố Chính Khinh, Thanh Xuân, Hà Nội. (gần chợ Thượng Đình).
Đường thì xa, lại sửa đường nên ngập nước và lầy lội đã mệt lại còn phải vào nhà em ý ngoằn ngoèo. Hơi oải nhưng thấy em ý có vẻ nhiệt tình nên dù váy ko mới lại nói thách gấp đôi giá đăng trên mạng :(, mình phải mặc cả suốt, như mình hỏi giá 1 cái váy dạ hội và 1 váy cưới ngắn màu đỏ thì em ý quát giá cả 2 cái 550.000 trong khi đó giá em ý đăng trên mạng giá váy cưới ngắn 120N. Cuối cùng mình thuê với giá 150N váy ngắn và 200N giá váy dạ tiệc. Vì mình thuê để đi chụp ảnh vào thứ 3 nên mình nói với em ý là: " chị thứ 3 mới cần nên lấy váy hôm nay thì cũng chẳng để làm gì, thì tối thứ 2 em mang qua chỗ bạn chị ở Lương Thế Vinh cũng được, như thế em cũngcó váy cho người khác thuê. Sáng thứ 4 em lại qua đó lấy giúp chị nhé." Em ý nhất định bảo mình cứ mang về nhà từ chủ nhật đi rồi sáng thứ 4 qua lấy.
Sau đó mình thanh toán 350N luôn nhưng em ý lại bắt mình đặt cọc thêm 50N, và khẳng định sáng thứ 4 qua lấy váy em sẽ đưa lại cho bạn chị.
Sau khi đi chụp ảnh về, như hẹn sáng thứ 4 mình để váy chỗ bạn mình để em ý qua lấy nhưng đến 1h bạn mình chưa thấy đến lấy mình còn phải gọi điện giục em ý là em đến lấy váy.
Tối về mình hỏi bạn mình là đã lấy lại 50N cho mình chưa, bạn mình bảo chả thấy em CaoTrang đó nói gì cả. Mình gọi điện cho em ý hỏi: " em ơi quên trả lại tiền đặt cọc cho chị à?" em ý trả lời trắng trợn: " Em không quên chị ạ, nhưng mà chị thuê dài ngày thế không có ai cho chị thuê giá đấy đâu chị ơi".
Ôi,
Mình rõ là điên tiết, ai đời thỏa thuận đã rõ ràng thế, em ý cũng là người làm ăn, thế mà lại không sòng phẳng, thế mà tối hôm trước còn ngưỡng mộ vì em ý năng động, mới năm 2 mà đã năng động thế, không ngờ cũng là kiểu làm ăn gian dối, ăn chặn từng 50N như thế. Mình nói với em ý là : chị đã thỏa thuận như thế với em thì chị mới đồng ý thuê, hôm trước em nói với chị một đằng, hôm nay làm một nẻo, em làm thì phải có uy tín chứ." Thế là em ý bảo: thế thì chị đến mà lấy.
Mình bảo: đấy là tiền của chị và chị ko xin của em, chỗ chị làm rất xa chị sẽ không đến tận nhà em để lấy 50N, chỗ em học ( trường Nhân Văn ) ngay gần chỗ bạn chị, vì vậy em mang tiền đến đó trả cho chị."
Thế mà chuyện 1 tháng nay rồi, em ý không thèm 1 lời xin lỗi và cũng bặt vô âm tín. Mình thực sự rất bực mình.
50N chả là gì đâu nhưng cái gì cũng đúng thì thôi, tiền đó thà mình lấy về quên góp còn có ý nghĩa hơn là để cho một người như em ý tiêu.
Giờ mình vẫn chưa lấy lại 50N, và cũng biết em ý không định trả, mọi người có ý kiến gì giúp em với ạ, thanks mọi người.