Mẹ chồng chê chụp ảnh cưới đắt các mẹ ạ, giờ làm sao?
Vợ chồng em dự định đến tháng 11 này cưới, hôm vừa rồi e cũng đi chọn mấy chỗ chụp ảnh. Tìm mãi mới được chỗ chụp đẹp mà chi phí cũng rẻ - ở 26 đường Láng. Dự định là sang tuân sẽ đi chụp, vì chồng em đi làm về hay đưa tiền cho bme giữ hộ, nên giờ cưới về xin để đi chụp. xin có 3,200k mà mẹ chồng e kêu ầm ĩ là sao đắt quá, cái tiền đó để mai này mua sữa cho con, xong bà alo cho em nói, mắng e là hoang phí này kia. Em ức quá k biết phải nói thế nào cả.cả đời mới cưới 1 lần, chụp ảnh 3200k, mà đã được khuyễn mại 50% rồi đó ạ, thế mà mẹ em kêu không chụp. chụp lấy 2 cái ảnh to thôi là được. em bảo với chồng em là vẫn chụp bình thường,nhưng không nói cho mẹ biết nữa, mỗi tội là mai này về mà bà biết thì lại khó sống.