Làm đám hỏi, đám cưới mà không xem ngày? Có bạn nào đã làm vậy chưa?
Mọi người ơi, mình có việc này liên quan đến kế hoạch cưới hỏi của mình và bạn trai mà bị rối hết cả lên, mấy hôm nay mình bị ảnh hưởng nên stress và mệt lắm. Post lên đây có bạn nào có ý kiến hoặc đã từng trải qua việc như vậy thì share với mình nhé
Chuyện là hai đứa mình trước giờ làm việc theo kiểu duy ý chí, không xem ngày giờ gì cả, lên plan thì làm thôi nên ngày cưới hỏi bọn mình cũng định như thế. bọn mình định cuối tháng 06/2012 DL này đám hỏi nên đã nói cho hai nhà hai bên, nhà bên anh ấy ok ngay vì nhà bên đấy vô thần, không thờ cúng gì cả, hai đứa em của anh ấy ở Mỹ cũng đã book vé về VN dịp ấy. Tuy vậy, mình cũng vẫn để cho mẹ mình đi xem ngày đám hỏi và kết quả như sau:
- 1 người nói là không cưới được năm nay (mình và anh ấy đều quý Hợi 1983)
- 1 người nói là phải dám hỏi vảo tháng 4AL (03/05 DL), còn lại thì phải tới tháng 9AL (11DL) mới được.
Túm lại, kế hoạch của mình bắt đầu bị đảo lộn từ đó. Mình đã nói chuyện tình hình cho anh ấy nghe và anh ấy cũng không vui nhưng vẫn chưa có phản ứng gì. Nhưng mình biết nhà anh ấy, vốn theo đạo Công giáo nhưng cũng không theo nữa và quan niệm trước giờ rất không đồng tình với việc phó thác cuộc đời mình vào những việc xem ngày xem tướng nên nếu biết nhà mình thay đổi kế hoạch chỉ vì như thế này sẽ rất không hài lòng. Chưa kể chính mình là người có ý muốn làm đám hỏi cuối tháng 06, báo cho anh ấy để anh ấy báo cho hai đứa em kêu nó về. bây giờ cũng từ mình mà ra chuyện này......:-& Nhà mình thì duy tâm nên bố mẹ cũng rất tin nhưng mình nghĩ thật ra vợ chồng hạnh phúc là do ăn ở yêu thương nhường nhịn nhau chứ thật sự có rất nhiều trường hợp hợp tuổi, cưới ngày đại cát đại lợi nhưng gia đình có việc thì cũng vẫn không tránh được. Vì vậy, mình định sẽ nói chuyện với mẹ mình là cưới hỏi sẽ theo kế hoạch ban đầu, không chọn ngày đám hỏi và cả rước đâu luôn, cứ ngày nào thuận tiện, hai đứa thấy ready, cuối tuần là ok thôi. Sau đó thì cố gắng sống tốt, không làm việc gì xấu thì chắc Trời sẽ thương thôi. Còn nếu để bố mẹ mình yên tâm thì mình sẽ hỏi thêm các cách cúng giải hạn thêm để thực hiện vậy.
Không biết có bạn nào trường hợp như mình không tư vấn giúp mình với, thật sự đau đầu quá :(. Mod có thấy bài này của em cũng đừng xóa nhé, nếu em post sai chỗ thì chuyển nhà giúp cho em vào khu quy hoạch chứ đừng xóa nha Mod hix