Kinh nghiệm xương máu trong quá trình chuẩn bị đám cưới.
Thấy các mẹ toàn bàn về các kinh nghiệm chuẩn bị cho đám cưới mà ko nói về chuyện hậu đám cưới. Chẳng bít đám cưới của các mẹ có dc suôn sẻ ko chứ mình thì cũng có 1 số trục trặc, các mẹ chia sẻ để các bạn chưa cưới rút kinh nghiệm nhé. Nhà nào có nhiều anh chị em cưới rồi thì còn có KN chứ nhà mình mình là con cả, cháu lớn nhất nên chẳng ai biết gì,hi.Mình thì có 1 số kinh nghiệm như sau, các mẹ tham khảo nhé:
- Chụp ảnh cưới cũng phải xem ngày nhé, mốc đánh dấu đám cưới đấy.
- Bánh cốm, phu thê ăn hỏi nên xếp lên tráp ít thôi, còn đâu sau này mang đến cho nhà gái sau, chứ bánh đấy hạn SD ít lắm, mang hết đến lúc ăn hỏi, nhà gái ko mời kịp, dễ bị mốc lắm.
- Nhớ dán chữ hỷ trước hôm cưới nhé ( nhà tớ vội quá quên mất. ^-^)
- Thiếp mời nhớ phải có địa chỉ nhà trai or nhà gái ( cái này chắc ít người mắc phải)
- Lúc đám cưới ở nhà hàng, KS, phải phân công nhiệm vụ của người nhà mình rõ ràng, ai làm gì, tránh tình trạng ra đó mới bảo. Bố mẹ 2 bên phải đứng trước cửa tiếp khách, ko chạy lung tung.
Nếu có 2 bé đi trước rắc hoa hồng phải giữ các e bé cạnh mình, ko đến lúc MC mời CD, CR lên lại chẳng tìm thấy các em bé đâu.hi
- Nếu có mời bạn bè hát hôm cưới phải nhờ họ đến sớm, thử âm thanh trc, ko đến muộn, khách ăn sắp xong rồi thì còn ai nghe hát nữa.
Vì các bạn hình dung lúc cưới luống cuống lắm, ko bố trí từ trước rất dễ bỏ sót 1 số nghi lễ nào đó.
Mình mà cưới lần sau chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm cho 1 đám cưới hoàn hảo.hihi