Mình vừa đặt cọc trang trí nhà ngày đám hỏi trọn gói tại Honey Bees.


Ban đầu dự tính sẽ tự trang trí cho ý nghĩa nhưng vì bận đi làm, không có thời gian nên mình phải đi đặt, và sau khi tham khảo đủ các nơi thì chọn Honey Bees. Mình chọn gói 2tr2, sau khi đặt cọc về thì đến nay còn thấy bực bội nên viết ra đây cho các chị tham khảo nhé! Nói là trọn gói nhưng không phải vậy:


- Bộ bàn thờ trống lốc, không có trái cây, hoa và nến. Mình phải mất công tìm đặt thêm cặp rồng phụng, hoa layơn và cặp đèn cầy bên ngoài.


- Bộ chữ CD + CR 3 màu rất sến, mình đổi sang bộ màu đỏ và đẹp đẹp tí thì phải thêm 150k


- Cổng hoa là cổng voan, xấu và nhỏ xíu (2 người đứng là hết chỗ), mình chọn cổng khác nhìn được hơn thì phải thêm tới 600k


- Muốn gắn thêm ít voan ở cửa ra vào thì phải thêm 500k


- Trong gói có 1 cái màn vải màu hồng làm phông, mình muốn thêm 1 cái nữa thì thêm 200k


- Muốn voan giăng 4 giây trên trần nhà ra 4 góc thì cũng thêm 600k


Nói chung sau khi đổi cái này cái kia, thêm thắt đủ thứ cho cái gói đó thì giá ra tới 4tr5, mình đã cọc trước 1tr rồi. Về nói gia đình ai cũng la hết vì trang trí gì mà mắc quá, trong khi hồi anh mình cưới vợ trang trí cả nhà có 1tr, tức nhiên là đẹp thua chút xíu thôi.


Nếu biết trước thế thì mình tự ra khu Nguyễn Đình Chiểu hay Phạm Văn Hai mua dụng cụ về làm còn vui và tiết kiệm hơn. Để rút kinh nghiệm cho ngày cưới vậy vì bữa đó trang trí cả 2 nhà, đặt ở Honey bees chắc 2 nhà sẽ ra gần chục triệu quá (nếu tính luôn mâm quả).


Không biết các chị đã đặt ở Honeybess có giống mình không, huhu, đặt cọc rồi nên bấm bụng làm.