Kinh nghiệm tổ chức tiệc cưới và cảm giác của bạn khi đi ăn cưới như thế nào?
Xin chào cả nhà, các bố mẹ và các đôi bạn sắp cưới!
Mình hiện nay cũng đã có gia đình và 2 con, cũng đã rất nhiều lần đi ăn tiệc cưới của các bạn bè, người thân, mình có vài kinh nghiệm chia xẻ, không biết ý cả nhà có giống mình không?
* Đa số các lễ cưới thường làm lễ trễ (do phải đón khách đến trễ - có lẽ là thói quen dây thun của đa số dân Việt Nam?): Đón khách từ 17:30 - 19:00 hoặc 19:30 có khi trễ hơn mới làm lễ
*1 điều tế nhị, nếu nói ra thì kỳ, mà không nói thì ....đói bụng (hìhì): Trong lúc cô dâu chú rễ đón khách bên ngoài, bên trong thì quan khách nào đến trước thì ngồi yên đấy: Không có nước uống (tùy đám), bụng thì sôi rột rột (tội nghiệp, giờ này là giờ ăn cơm!), miệng thì khô queo khô khốc, ước gì có 1 dĩa bánh nho nhỏ nào đấy (bánh quy, bánh su kem, hay bánh sừng trâu nhỏ xíu xíu, mình nghĩ chắc bà con cũng ráng cầm cự mà chờ đợi tiếp theo (cỡ 2 tiếng)
* 1 điều mắc cười nữa là: Sau khi đợi chờ 1 thời gian, và giây phút làm Lễ đã đến, bà con reo mừng ầm ĩ , Cô dâu chú rễ quá xúc động vì bà con reo mừng quá xá (có lẽ mừng vì sắp được ăn (60%), mừng cho hai họ (40%), hihi, Ai nào biết, ai nào có hay.... tội nghiệp quan khách (2 nhân vật chính thì khỏi nói rồi, đói meo từ sáng đến giờ, mà mặt vẫn phải tươi cười rạng rỡ?).
* 1 hành vi lạ nữa của quan khách khi ăn món nóng (Lẩu, tôm hấp, cá hấp) là....né bên này, né bên kia: Àh, hay là họ né cái bếp ga mini đang rỉ sét kia? Và, tranh thủ lẹ lẹ để tắt bếp cái rụp, thôi kệ ăn nguội một tí mà cho nó an toàn, phù phù. Phen này ta quyết đi mua bảo hiểm..
* Và quan khách nào đi trễ, sẽ là ngồi bơ vơ, lạc lõng giữa 1 bàn toàn khách khứa xa lạ...
Nói vậy thôi, chứ đa số quan khách một khi đã đến tham gia buổi tiệc thì đều dành sự quan tâm, ưu ái cho chủ tiệc, thôi kệ, chậc, cả đời có 1 lần mà.....đói bụng thì dìa nhà ăn mì gõ, hìhì.
Vậy bạn có vài ý kiến nào chia sẻ cho những ai sắp cưới không?