Cũng như các cô dâu sắp lên xe bông trong webtretho, em cũng hay vào forum, lò dò xem kinh nghiệm của các chị, các mẹ đi trước để có được sự chuẩn bị hoàn hảo nhất - ai mà không muốn tươm tất trong ngày cưới của mình, các mẹ nhỉ?


Em tự nhận là mình hơi bị...cầu toàn, nên đã chuẩn bị cưới từ cả năm trước, mọi thứ đến giờ này là xong hết ngoại trừ...thiệp cưới


Nói đến bây giờ vẫn còn giận run người, nghe mọi người giới thiệp thiệp Khải Minh (45/50 Nguyễn Văn Đậu) nhiều kiểu, giá rẻ... nên em cũng hồ hởi tới đó xem từ giữa tháng 10. Đến xem thì thích thật, chọn được kiểu ngay, giá cũng rẻ so với trên đường Lý Thái Tổ. Nhanh chân đặt cọc.


Lúc này thì mới bắt đầu thấy sự "chuyên nghiệp" của Khải Minh


Xem ma-két: gọi điện cho bà chủ ở đó 5 lần 7 lượt, hầu như ngày nào cũng goị để nhắc...gửi ma-két cho em xem


Đến mấy ngày mới xong ma-két: hẹn ngày 2/11 đến lấy


2/11 gọi điện đưa đủ lý do hẹn 4/11


4//11 lại nhắn tin bảo là in nhầm in sai gì đó, chồng em tức quá gọi điện thì bà ta dập máy cứ như mình đi xin thiệp chứ hổng phải mua, lại hẹn đến 7/11


7/11 chông em gọi trước, hỏi có được bao nhiêu, tụi em lấy bấy nhiêu thì bà ấy bảo là chưa đếm (?!)


Em đến nơi, chạy ra bảo "chưa có" mặt tỉnh queo, lại đổ thừa cái này cái nọ nhưng nhìn đống thiệp thì chưa thấy cái nào là của mình cả


Em quyết định lấy lại cọc luôn vì em để ý thấy có cặp cưới ngày 28/11 mà thiệp bà ta còn đang làm thì khi nào mình mới có. Làm cả nhà em náo loạn, đã mệt mỏi lại càng stress thêm vì mất thêm cả tuần hơn nữa mới in xong thiệp ở chỗ mới (giá bằng luôn mà uy tín hơn nhiều, em ko viết ra mắc công lại bảo em quảng cáo)


Những gì em viết ở trên là hoàn toàn kinh nghiệm bản thân, em rất thích webtretho, không muốn anh chị nào lại bị một chỗ làm ăn tắc trách, thiếu trách nhiệm như Khải Minh làm ảnh hưởng đến ngày trọng đại của mình, rước thêm bực bội vào thân nữa


Chúc mọi người chọn được dịch vụ tốt nhé!