Anh em họ hàng nhà em vừa qua mới làm mối cho em anh chàng ở làng bên . Em thì không thích kiểu mai mối vậy, thích tự duyên mà tìm đến nhau. Và thì cũng chiều lòng anh em trong nhà cũng ra tiếp anh chàng làng bên ấy.Nhưng em cứ cảm giác kì kì làm sao, hỏi gì thì e chỉ đáp lời thôi, chứ e không có thích, ai đâu mới đến nhà bạn mà ngồi rung đùi , tủm tỉm cười một cách vô duyên. Chắc anh ta có vẻ kết em, nen về nói chuyện với gia đình nhà anh ta, muốn qua lại đôi bên , có gì tháng sau hỏi cưới. Em là em không thích kiểu như vậy. Hic. Em phải làm sao đây, từ chối thẳng thừng hay như nào ạ

