Mình mới chụp ảnh cưới ở 108 Phố Huế vào giữa tháng 2-2012 vừa rồi, cũng do bạn bè giới thiệu là ở đó nhiều váy cưới và trong dịch vụ váy cưới cô dâu sẽ đc may nguyên 1 váy mới nên mình đã chọn. Lúc đến tư vấn thấy các dịch vụ rất hay và vừa ý nhưng đến hôm đi chụp ảnh thì thôi rồi. Mình có yêu cầu đc chọn người chụp ảnh, trang điểm, làm tóc và đc chụp 1 mình. Tối hôm trước đến thử váy để hôm sau đi chụp ảnh đã hỏi đi hỏi lại và yêu cầu đc chụp 1 mình và hẹn 9h sáng hôm sau đến, các bạn lễ tân cũng nói rằng hôm sau chỉ có 1 mình mình chụp. Nhưng than ôi, 9h đến trang điểm, làm tóc, mặc váy xog, 1 em lễ tân ra bảo mình rằng: " c ơi! a B đang bận chụp cho 1 đôi khác, c vui lòng đổi thợ chụp giúp e là a H nhé! c yên tâm thợ nhà e chụp đều có tay nghề vững cả, còn nếu ko c đợi a B đến 1-2h chiều( lúc đó là 10h30) hoặc a c ra Bờ Hồ chụp đi, cảnh ở đó cũng đẹp, a B chụp xog đôi kia sẽ chụp cho a c luôn( mình đk chụp Hoàng Thành)". Mình tức quá chưa nói đc câu nào thì e ấy đã tự ý ra đổi người chụp,mình bảo c ra bảo từ từ đã rồi mình gọi điện hỏi bạn mình đã từng chụp a H nhưng bạn khuyên ko nên vì nó đã từng chụp và thấy wa bình thường. 1 cô bạn khác đã từng chụp a B thì khuyên nên đợi, vì mất hơn chục triệu để đổi lấy 1 bộ ảnh cưới quá bt thì ko đáng, thế là 2 vc lại quyết ngồi đợi nhưng e lễ tân vẫn cứ ra nài nỉ và bảo" hay e đổi cho c a Đ, a Đ và a H đều là thợ có tiếng ở cửa hàng e" nhưng mình nói luôn là "mình đc bạn bè giới thiệu đến đây, mình tin tưởng ở đây làm tốt nhưng các bạn làm mình thất vọng quá, nếu ko chụp đc fai hẹn mình ngày khác chứ sao lại tự ý đổi ng chụp trong khi mình đã có yc từ trc" lúc đó e ấy mới thôi và hứa sẽ gọi a B chụp xog sớm để chụp cho mình. 2 vc ngậm ngùi mua bánh ngọt về gặm, đến 12h30 thì lễ tân thông báo có thể đi chụp ảnh đc rồi. Chụp về xog các e hẹn 21 quay lại xem maket thì nhà mình lại đổi lịch cưới sớm hơn, mình gọi ra để hỏi xem làm kịp ab ko thì các e ấy lại bảo: "c yên tâm cửa hàng e sẽ làm kịp cho c, 20 c ra xem maket". 20 2 vc ra xem maket thấy xấu ko đỡ đc, bảo muốn đổi, 1 e lại bảo:" c mà đổi thì 25 ko lấy kịp ab đâu, tùy c thôi( mình cưới 28-2)", mình hỏi luôn:" thế này là các bạn ép mình fai làm theo mãu này chứ j?" thì e ấy trả lời ngon lành: " tùy a c thôi a, còn a c muốn đổi thì ko kịp lấy ab". Hỏi e nó bao giờ ra xem lại phần chỉnh sửa thì hẹn 22. Đến lúc ra ghi hóa đơn 1 e khác lại hẹn 23, mình hỏi vừa bảo 22 sao giờ lại 23, mà làm sớm cho mình để mình xem ko vừa ý còn sửa lại nhưng e đó nhất quyết ko chịu và bắt 23 xem với lý do:" nhà e làm nhiều ab lắm, a c thông cảm!!!". Đây là trường hợp của mình và mình cũng chỉ kể ngắn gọn lại để các bạn tham khảo, dù biết rằng cửa hàng đông khách nhưng tâm lý đi chụp ảnh cưới ai cũng muốn có 1 bộ ảnh để đời và xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Lại còn chưa kể lúc hỏi chụp ảnh ở Bách Nhật, hỏi còn hoa ko, e nào cũng kêu còn, 3 ngày sau đi chụp thì ko còn 1 bông Bách Nhật, a chụp ảnh kêu hết từ 1-2 tuần nay rồi e ạ, nghe xog như bị lừa, đúng là kiểu làm ăn chợ búa. Mình chưa lấy ab, và mình cũng xác định ko hi vọng gì với kiểu làm ăn nhận tiền xong bỏ mặc muốn ra sao thì ra này. 3 người bạn mình làm ở đây đều xảy ra vấn đề, người thì bị đổi váy cưới, người thì làm ab hơn 1 tháng trời, người thì sửa lại cả ab vì thợ chỉnh sửa bỏ hết ảnh đẹp đi và cho ảnh xấu vào như làm để cho có...và jo là mình. Bản thân mình ko có thời gian tìm hiểu kỹ, nên đến khi làm rồi mới đc bạn bè nói cho biết, vì vậy mình mong nhưng bạn đang muốn tìm hiểu về vấn đề này hãy tham khảo thật kỹ. 1 địa chỉ có tiếng, đắt tiền, chưa chắc đã mang đến cho bạn 1 dịch vụ như mong muốn, mà các bạn còn mua thêm sự bực tức và nhất là tâm huyết cho 1 đám cưới như mơ bị sứt mẻ, ko đc chọn vẹn.