Chào tất cả các những ai đang đã và sẽ làm cô dâu trên Wtt ạ.


Em xin tự giới thiệu em sắp làm cô dâu - cười duyên ( phù thế là xong màn chào hỏi ạ ).


Sau một thời gian tìm hiểu , cãi nhau ,làm lành ...cãi nhau , làm lành dài rằng rặc thì em cùng ox đi đến quyết định chung là không cho đứa kia thoát - hay nói một cách lãng mạn hơn là tiến đến hôn nhân ý ạ.


Em cũng la liếm rất nhiều topic ( nhưng chỉ lắng nghe và suy ngẫm là chủ yếu chứ em ít khi dám phát biểu ) em thấy là cô dâu nào cũng bỡ ngỡ như là lần đâu tiên ý ạ ( các mẹ ném đá em nhẹ thôi nhé)


Thế nên em muốn qua topic này để chia sẻ cảm xúc lâng khi tự tay chuẩn bị tất cả cho lễ cưới của mình , có cái thuận lợi có cái khó khăn và có cả những cái "lẽ ra" nữa


Cũng mong là qua kinh nghiệm của em có thể giúp được một tý xíu nào đấy cho các cô dâu trên này và nhiệt liêt chào mừng các cựu cô dâu vào chia sẽ kinh nghiệm để em chuẩn bị cho ngày cưới của mình.


Thanks all O:-)