Tình hình là em đã cất công tìm kiếm và tham khảo rất nhiều tiệm chụp ảnh cưới, song cuối cùng, vì một vài lý do chủ quan mà phải chụp ở ảnh viện áo cưới Phương Đông, 400 Đội Cấn. Và cơn ác mộng của em thực sự trở nên kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng.
Ở đó đang có chương trình khuyến mại, giá thấp nhất là 2tr2 nhưng dịch vụ lèo tèo. Giá cao hơn cũng lèo tèo chẳng kém. Em cũng xác định là đã chọn rồi thì không so sánh nên đã cố gắng vui vẻ lắm rồi, mà cuối cùng đi chụp mất nguyên một ngày ức chế.
Bọn em dự định đi chụp vài điểm, bắt đầu từ Bách Thảo. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà công cuộc chụp ở đây kéo dài từ sáng đến tận chiều muộn, thành ra chẳng đi được đến đâu nữa. Chồng em bảo chắc họ ngại đi nhiều. Nhưng vấn đề là mình trả tiền xe đi chứ họ không phải trả mà thái độ vẫn cứ như thế.
Xong rồi đến phần tạo dáng. Em cá là không nhiều cô dâu chú rể thích bị sai khiến như những con rối. Em nói để tự tạo dáng thì cả chụp ảnh và con bé đi trang điểm tự nhiên nổi khùng lên, nói ảnh không đẹp, rồi lại còn "anh ý có kinh nghiệm anh ý biết cách làm thế nào để chụp đẹp, chị để yên đi"....Bực mình từ phát đầu tiên trở đi.
Tiếp theo, em nói mặt em to, cười lớn thì mặt càng to hơn, thế mà 300 kiểu ảnh chụp đ trong cả ngày, cái nào cũng bắt cười. Đến nỗi cuối cùng, ông xã không cười công nghiệp được nữa, bỏ chụp về luôn.
Nhìn lại thành quả, không có một cái nào ưng ý. Kiểu tạo dáng cực kỳ quê và bố cục ảnh không đảm báo tý nào.
Ngày đi chụp ảnh cưới cứ nghĩ sẽ vui mà không ngờ lại ức chế như thế.
Mặc dù cũng sát ngày cưới rồi, nhưng em không cam tâm chưng mấy cái ảnh điên khùng đó cho mọi người xem nên bọn em quyết định sẽ đi chụp lại. Bộ ảnh đó coi như vất đi luôn. Tự nhiên mất tiền lại còn bực mình, nghĩ cũng chán lắm ý các mẹ ạ :((