Em là mem mới trong diễn đàn, cũng đã vào xem khá lâu nhưng chưa đặt bất cứ câu hỏi nào. Hôm nay em post lên diễn đàn topic này muốn hỏi ý kiến của cả nhà, nếu em post sai chỗ xin mod chuyển về topic đúng giúp em.
Em quyết định post chuyện của em lên đây vì quả thực bây giờ em không biết nên làm thế nào cả, mà hỏi bạn bè em cũng ngại, với cả bạn bè em cũng không có kinh nghiệm gì nên chắc là em cũng chẳng giải quyết đc vấn đề của mình. Em rất cảm ơn các chị đã đọc và cho em ý kiến. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chuyện của em là thế này ạ. Năm nay em 22t, sn 88, bf của em sn 80. Chúng em yêu nhau được 1 năm rưỡi rồi ạ, nhưng thời gian xa nhau là 1 năm, vì bf của em đang đi du học. Hồi mới yêu nhau thì em ở Việt Nam, vừa yêu nhau thì anh đi học, sau đó hè vừa rồi anh về VN thăm em 1 tháng, sau đó lại đi tiếp. Em thì hiện tại cũng đang đi du học rồi ạ, nhưng ở nước khác với bf, tức là hai đứa vẫn như kiểu Ngưu Lang-Chức Nữ, hichic. Tình cảm của tụi em cũng rất thắm thiết (em nghĩ một phần vì ở xa nhau), thường hôm nào cũng nói chuyện 2,3 tiếng. Anh già dặn và rất hiểu em (lớn tuổi thế thì hiểu em cũng là điều dễ hiểu pk ạ?). Em cũng đã xác định là em học xong (đầu năm 2012) thì mới tính đến chuyện đám cưới, và vì đến tháng cuối năm 2012 thì bf em mới học xong nên sau đó tụi em cưới là tốt nhất. Nhưng năm 2012 là năm tuổi của em, mọi ng bảo là k nên cưới, nên mấy hôm nay bf của em "request" em là hè năm nay hai đứa về Việt Nam rồi tổ chức đám cưới, và bảo em hỏi ý kiến của bố mẹ, rồi cưới xong hai đứa lại đi học, đến đầu năm 2012 em học xong thì sang với anh luôn. Em rất yêu anh, nhưng thực sự em vẫn chưa thấy sẵn sàng cho đám cưới vì tính em thường ngày vẫn rất trẻ con (ở nhà em là con một nên cũng được bố mẹ cưng chiều, lại đi học suốt nên em cũng không đảm đang hay nấu nướng giỏi như nhiều chị trên này được ạ, nhưng em nghĩ cái này em sẽ từ từ học được).
Một vấn đề nữa là hồi hè, em có về nhà anh chơi, và bố mẹ anh tỏ ra không quý em, thực sự em cũng chẳng biết lý do là gì nữa. Em không phải là khoe khoang gì đâu ạ, nhưng em tự thấy là bề ngoài của em cũng ổn, em lại tốt nghiệp loại Giỏi ở 1 trường ĐH danh tiếng, gia đình em gia giáo, nề nếp và khá giả (theo như anh bảo là mọi ng trong nhà anh bảo em nhỏ so với anh, a cao 1m76 còn em chỉ có 1m55 thôi ạ, mẹ anh sợ sau này em sinh nở j j đó, hic, em thực sự k hiểu được mẹ anh nghĩ gì mà nói thế, anh có nói lại với em nhưng anh bảo em là với anh đó k phải là vấn đề, quan trọng nhất là hai đứa yêu nhau, a sẽ làm tư tưởng cho bố mẹ dần dần). Theo như em quan sát khi về nhà anh thì bố mẹ anh cũng khá khó tính, lại đau ốm và lớn tuổi nữa nên càng khó hơn. Cho nên giờ em rất sợ sau này cưới nhau, về ở với bố mẹ anh mà khó tính thế thì VC lại bất hòa, thực tình em chỉ mong muốn được hòa thuận và hiếu lễ với bố mẹ chồng như bố mẹ em ở nhà thôi :(((.
Còn thêm một vấn đề nữa ở phía bố mẹ em ạ, đó là em là con một và bố mẹ em kỳ vọng rất nhiều vào em. Từ nhỏ mẹ đã luôn căn dặn em sau này phải lấy chồng môn đăng hộ đối, bố mẹ là cán bộ. Nhưng thực sự thì gia đình anh h cũng k khá giả lắm ạ, cách sinh hoạt và bày tỏ tình cảm cũng hoàn toàn khác với nhà em. Em không chắc là bố mẹ em sẽ đồng ý. Và nếu bố mẹ đồng ý vì thương em đi nữa thì bố mẹ chắc chắn cũng sẽ rất buồn, hic, mà như thế quả thực em thấy mình rất bất hiếu. Hơn nữa hồi trước mẹ em đi xem bói cũng bảo là số em sướng, mà lấy anh sẽ rất vất vả, sẽ toàn là em lo liệu một mình, nói chung là hai đứa lấy nhau không tốt chút nào :(((((((.
Với cả h 2 đứa cưới nhau, mà cả hai đang ở xa, em thì chỉ nghỉ hè đc 1 tháng thôi, cả a cũng thế, nếu cưới thì chỉ có bố mẹ ở nhà vất vả thôi, chứ bản thân em có muốn cũng k làm gì nhiều đc, chưa kể đám cưới của mình mà mình chỉ về cho có thế thôi thì em cũng k muốn.
Thực sự, vì những lý do trên mà em thấy rất khó xử. Em rất yêu và muốn cưới anh, nhưng có quá nhiều vấn đề chưa thông suốt. Em không biết phải làm gì bây giờ??? Các chị thông thái có thể cho em ý kiến được k ạ. Mọi người đã có ai nghe về 80-88 cưới nhau chưa ạ, tuổi tác có vấn đề gì k ạ ??? Tụi em mới chỉ yêu nhau gần 2 năm mà đã cưới thì có sợ k hiểu rõ về nhau k ạ...
Một lần nữa em rất cám ơn mọi ng đã dành thời gian đọc bài viết của em. Mong chờ comment của cả nhà.