Vừa hoàn tất xong đám cưới, em liền muốn chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm từng trải của em. Trước đây em cũng nhờ ý kiến của mọi người trong webtretho để chuẩn bị cho đám cưới nên hi vọng kinh nghiệm của em sẽ giúp được mọi người phần nào.
Trước hết là em xin chia sẻ 2 kinh nghiệm đau lòng của em với dịch vụ trang trí tiệc cưới Smiley Wedding và Áo dài phụ dâu số 354 Bà Hạt Q.10. Đây là 2 địa điểm mà em xin khuyến cáo mọi người nên tránh xa nếu không muốn đám cưới của mình có những lúc tức giận tột độ trước và sau ngày cưới. Đây là kinh nghiệm xương máu của em, chứ không phải chiêu trò phê phán đối thủ hay gì cả.
1. Smiley Wedding: Em được 1 người bạn thân giới thiệu dịch vụ của Smiley Wedding, do cũng quen biết. Thấy các bạn nói có rất nhiều tâm huyết cho nghệ thuật hoa giầy và đám cưới mơ mộng, em đồng ý sử dụng dịch vụ này và lên ý tưởng với các bạn từ 3- 4 tháng trước đám cưới. Giá cả cũng bàn xong và em đã tiến hành đặt cọc. Nhưng mà vui vẻ chẳng được lâu thì đúng 1 tháng trước ngày cưới, Smiley Wedding báo với em là phải tăng giá, giá cũ không sử dụng nữa. Khi hỏi tại sao lại tăng giá, thì nhận được 1 câu trả lời rất là không chấp nhận được - do Smiley Wedding bắt đầu tiến hành chuẩn bị làm trang trí cho đám cưới của em thì mới thấy là cần thêm nhiều công sức và tài nguyên, bắt buộc phải tăng giá. Khi em không đồng ý thì nhận thêm 1 câu xanh rờn - Smiley Wedding không làm, sẽ trả cọc và tự đi tìm người khác làm. [-(. Em rất mất lòng tin nên rồi cũng phải ngậm ngùi đi tìm người khác làm giúp. Vô cùng đau đầu. Cả nhà cũng biết, vào mùa cưới, đặt sớm thì rẻ chứ cận ngày thì giá đã cao mà còn phải cầu khẩn người ta làm giúp mình.
2. Áo dài phụ dâu 354 Bà Hạt: Em tìm được qua Facebook thấy địa điểm này có áo dài màu em thích và chủ tiệm cũng là bạn của bạn em. Khi mướn áo dài thì nói chuyện rất ngọt ngào, tận tâm và chu đáo. Nhưng đến ngày lấy áo thì ôi thôi, cái áo nó hôi như cái giẻ lau nhà (do không giặt sau khi khách trước mặc). Em liên hệ báo thì bị chửi là đồ bịa đặt muốn làm ảnh hưởng danh tiếng tốt của tiệm. Em tức lắm nhưng mai là đám cưới nên đành ngậm ngùi lấy downy ngâm rồi cầu trời cho nó khô kịp cho ngày mai. Sau đó, khi đi trả áo dài, phát hiện trong 1 cái áo có 1 lỗ rách chỉ tưa ra (nhỏ đến khi không cẩn thận thì cũng không biết), chủ tiệm và nhân viên ồ ạt đòi em phải mua lại cái áo dài đó với giá 650 ngàn (không có bao gồm quần nha) thì mới chịu trả CMND. Em tự nghĩ chuyện đâu còn có đó. Cái áo đó có thật sự đáng giá này không mà kêu cho cao sang vậy? Rồi em quyết định đi về suy nghĩ. Không ngờ chủ tiệm và nhân viên đem CMND của em đi tố cáo công an phường, sau đó liên tục gọi điện thoại đến nhà em dùng từ ngữ vô cùng vô học để chửi rủa. Cuối cùng không chịu được, 1 đám người của tiệm áo dài dâu phụ này kéo đến nhà em như 1 bọn giang hồ đầu gấu, xưng danh là sinh viên ĐH Luật và từ trường Bùi Thị Xuân cấp 3 ra và yêu cầu em mua lại. 1 đám nói chuyện với dì em (người lớn tuổi cha mẹ nó) mà hỗn xược vô cùng (không biết sao mà được đi học cũng như chưa đi bao giờ). Để tránh thêm chuyện, em quyết định trả tiền để đám đó đi, chứ chẳng nghĩ là mua áo hay gì. :-&
Em mong sẽ cảnh báo được mọi người, để không ai bị như em.
Em sẽ tiếp tục post bài về những services tốt trong đám cưới của em sau.