:Smiling:Tới dự nhiều đám cưới tại Việt Nam và có may mắn được dự 1-2 cái đám cưới bên nước ngoài, mình nhận thấy rất nhiều điểm khác biệt. Mình không phủ nhận là mỗi nơi đều có truyền thống và nền văn hóa riêng và mình cũng không phải sính ngoại mà chê bai gì. Tuy nhiên cảm giác đầu tiên của mình là đám cưới bên nước ngoài có cái gì đó ấm cúng và cô dâu chú rể thật sự thấy hạnh phúc trong ngày đó. Còn như ở nước ta, mình xin có một số cảm nhận như sau:


* Trước và sau đám cưới, CD, CR hay ngay cả người nhà của CD, CR đều than thở là mệt vì nhiều khâu chuẩn bị đám cưới. Có nhiều cặp CD, CR thấy rõ cả sự mệt mỏi trong ngày tiệc:Sad:


* Khách tới tham dự đôi khi không biết ngồi đâu. CD, CR lại bận rộn nên cũng không có thời gian hướng dẫn. Theo mình nên đánh số bàn tiệc và đề luôn số bàn vào trong thiệp mời. Khách tới dự sẽ thoải mái hơn khi được sắp xếp ngồi theo nhóm và phải lúng túng khi đi tìm chỗ ngồi.


* Như mình nói ở trên cảm giác đám cưới bên nước ngoài ấm cúng hơn có lẽ là vì các đám cưới như ta hiện nay, khách tới dự hoàn thành trách nhiệm "phong bì", vô ăn rồi nhanh chóng ra về. Mình thấy cứ đơn điệu sao á. Tuy nhiên hiện nay, như đám cưới vài người bạn của mình, đã có sự sáng tạo thể hiện tính cách và tình cảm rất riêng. Bạn bè ngẫu hứng lên chia sẻ, bày tỏ sự chúc mừng dành cho CD, CR. Hay như một đám cưới mình tham dự bên nước ngoài, CD, CR là bạn học thời đại học. Vì vậy có chơi chung với một nhóm bạn. Ngay trong đêm tiệc hôm đó, nhóm bạn đã mang đến một món quà bất ngờ là thước phim quay 2 người hồi ở trường. Tất cả những người khách tham dự buổi tiệc hôm đó đều rất xúc động và tất cả cùng nâng ly một lần nữa chúc mừng hạnh phúc đôi uyên ương.:Clown:


Trên đây chỉ là một vài ý kiến cá nhân của mình muốn được chia sẻ với chị em. Ai có thêm những trăn trở khác xin cùng chia sẻ và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một số idea để có được một đám cưới như ý muốn mà không quá mệt mỏi:LoveStruc: