Tình hình là em sắp lấy chồng vào cuối năm, nhưng Ox và mẹ chồng định tổ chức chung 1 ngày, sáng đãi tiệc nhà gái, rước dâu luôn rồi tối đãi ở nhà hàng. Trước mắt là em không biết phải sắp xếp như thế nào cho hợp lý và chẳng có kinh nghiệm gì. Mặt khác em sợ họ hàng bên nhà em lời ra tiếng vào, vì em đã bỏ qua không làm đám hỏi mà đám cưới còn gộp như thế này, người lớn tuổi không biết nghĩ sao? Ox em thì không quan tâm ai nói gì chỉ quan tâm ba mẹ em có đồng ý hay không thôi. Nhưng dù là vậy, sau này vẫn phải gặp họ hàng dài dài, em thấy cũng không ổn lắm. Hơn nữa sáng đãi tiệc, họ hàng cũng đã mệt rồi lại đưa dâu về SG,em rất rối và lo lắng,Ox em cũng không khá giả gì mấy. Lo đặt nhà hàng cũng đủ nhức đầu, công việc cũng không thuận lợi, em cũng không muốn gây áp lực cho Ox. Mọi người cho em xin ý kiến ạ? em cám ơn nhìu nhìu !!!