Chào các bạn.


Mẹ mình mới mất đầu năm, nếu mình muốn kết hôn thì phải đợi bao lâu mới được tổ chức đám cưới nhỉ ?


Nghe nói là một năm. Lâu quá. Gấu mình cũng nhiều tuổi rồi không biết có chịu đợi lâu thế không nữa. Mà lâu quá có thằng khác nó vợt mất thì hỏng. Đang có nhiều chú nhòm ngó. Hỏng vụ này là phải làm lại từ đầu hành trình tìm kiếm, cưa cẩm không biết đến bao giò mới có chung kết đây.


Có cách gì cúng bái giải hạn trước thời hạn một năm không nhỉ ? Nhưng có lẽ cũng có bất lợi khi cưới cùng một năm. Chắc là cũng phải cách ra một số tháng nhất định để 2 sự kiện nó tách ra hẳn nhau..


Quan điểm của mình cưới là cưới vì mẹ mình luôn luôn muốn thấy mình lấy vợ. Mình lấy vợ là thực hiện đúng với ý nguyện của mẹ mình nên mẹ mình sẽ là người ủng hộ đầu tiên. Chỉ có điều Không biết làm sao hài hòa để mọi người không nói ra nói vào ? và để nhà gái cũng đồng thuận đây.


Cảm ơn mọi người nhé.