Tôi năm nay 23t, còn anh 28t. Tôi và anh quen nhau được gần 2 năm thì vừa rồi có làm đám hỏi, dự định sau 1 năm khi tôi tốt nghiệp cao đẳng thì sẽ kết hôn. Sau khi đính hôn được 1 tháng thì anh phát hiện mình bị bệnh suy thận mãn tính giai đoạn 3. Bản thân tôi cũng rất buồn vì điều đó nhưng điều tôi lo lắng nhất bây giờ là sự phản đối kịch liệt từ gia đình tôi. Trong giai đoạn này anh đang bị suy sụp về tinh thần rất nhiều. Anh sợ tôi sẽ bỏ anh. Nếu tôi lấy anh, cuộc sống sau này về kinh tế sẽ rất khó khăn vì gia đình anh không khá giả. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng ảnh hưởng rất nhiều vì khi bị bệnh này gần như anh không thể làm được. Có thể anh cũng chỉ sống được 20 năm nữa vậy lúc đó tôi sẽ thành bà goá ở tuổi U40, liệu tôi có gồng gánh nuôi con 1 mình được hay không tôi cũng không lường trước được. Nếu tôi lấy anh, gia đình tôi sẽ quay lưng lại với tôi, tôi sẽ không thể nhờ vả gia đình về kinh tế. Tôi rất lo liệu rằng sau này tôi có thể đồng cam chịu khổ cùng anh được hay không nhưng nếu bỏ anh thật sự tôi cũng không làm được.


Xin mọi người hãy cho tôi ý kiến. Tôi nên làm gì?