Cả nhà ơi, mình có việc thế này muốn kể với cả nhà.


Em và bạn trai em cuối tháng 7/2013 này cưới rồi, thứ năm này 2 bên gia đình gặp nhau, nhà trai thì ở Củ Chi, còn em thì sống với Cô ở Sài Gòn, bố mẹ em mất cả rồi.


Hai đứa em tự lo cho đám cưới, mà 2 đứa chỉ mới để dành được khoảng 10tr đồng.


Vào tuần trước 2 đứa quyết định đi mua nhẫn ở PNJ, vào tiệm em hỏi chị bán hàng là e muốn mua cặp nhẫn và đôi bông tai rẻ nhất, thì chị bán hàng chỉ e vài mẫu nhẫn cưới ko hột, cuối cùng em chọn cặp nhẫn hơn 4tr là rẻ nhất, và tụi em đo ni tay, đặt cọc 1tr và pnj hẹn sau 2 tuần lấy nhẫn.Tiếp đến lựa đôi bông tai, em cũng hỏi đôi rẻ nhất, và chị bán hàng chỉ em đôi 2.7tr, em quyết định mua luôn. Bạn trai em muốn mua cho em thêm sợi dây chuyền, em ko chịu, vì tính ra tiền mua nhẫn và bông tai đã hơn 7tr, mà ban đầu cầm 10tr trong tay, e tính mua vàng chắc khoảng 5tr là cùng, giờ trồi lên nhìu quá. Nhưng lúc đó có mấy chị bán hàng đứng đó, bạn trai em thì cứ kêu lựa dây chuyền luôn đi và nói "mua ít quá thì bên nhà gái là Cô em và mấy Chú sẽ cười nhà trai", em nói " Tụi mình có sao làm vậy chứ đâu quan trọng nhiều hay ít". Thế là bạn trai em cứ buồn buồn không vui, bạn trai em liền gọi hỏi mẹ anh ấy là có nên mua thêm dây chuyền không? Mẹ anh ấy nói là nên mua chứ",thế là em đành lựa lựa, và em cũng ko quên hỏi chị bán hàng lựa em dây nào rẻ nhất, và dây rẻ nhất không có mặt là 2,3 tr .


Cuối cùng tiền mua vàng gần 10tr. Tụi em mua trước bông tai và dây chuyền, còn nhẫn thì mới cọc 1tr thôi.


Thứ 7 vừa rồi, bạn trai em mang bông tai và dây chuyền về Củ Chi đưa cho Má anh ấy xem. Ôi thôi, Má anh ấy gọi lên nói sao 2 đứa mua gì mỏng le mỏng lét, bác ấy hỏi em trọng lương vàng và giá tiền, em lấy hóa đơn ra đọc bác ấy nghe, Bác ấy bảo vây là quá mắc, trọng lượng ít mà tiền công lại cao quá, vả lại nếu đem bông tai và dây chuyển này ra bên nhà gái mà thấy là sẽ cười nhà trai, Bác ấy còn nói không thể nào con trai Bác cưới con mà cho con ít vậy tội nghiệp con.


Sau khi bác ấy nói mình em xem lại hóa đơn thì em mới biết trọng lương vàng ít, lúc mua em chẳng để ý, thì ra PNJ tính tiền công cao vì có thương hiệu. Mà lúc đó em nói với Bác ấy không sao cả, Bác đừng cảm thấy kì.


Em thấy vậy cũng chẳng sao, dù gì cũng đã lỡ mua rồi. Qua sáng Chủ Nhật bác ấy gọi điện thoại phân tích em nghe là như thế không được phải bán bông tai và dây chuyền lại cho pnj và ko đặt nhẫn ở đó nữa, bác ấy sẽ mua trên tiệm vàng ở Củ Chi vì ngta tính công rẻ hơn.


Em cũng đành nghe theo, em gọi điện thoại cho PNJ hỏi có hủy ko đặt làm nhẫn nữa và lấy cọc lại dc ko? Nhưng quy định của pnj là ko hoàn lại cọc, nếu ko lấy nhẫn coi như là mất cọc. Em hỏi pnj thu lại bông tai và dây chuyền của em thì bao nhiu? e đọc trọng lương và loại vàng mỗi món, chị kế toán nói nếu thu lại thì e sẽ lỗ rất nhiều, cả bông tai và dây chuyền cộng lại là 5tr, nếu pnj thu lại thì còn 3tr391 ( tính trong ngày 14/4/2013). Hic.... em buồn quá..... Gio bán lại cho pnj thì 2 đứa khổ càng thêm khổ, 2 bên gia đình cũng khó khăn, ba má bạn trai em thì đã lớn tuổi đâu cho con trai dc gì, bên em thì Cô em chỉ lo ăn ở, còn cưới hỏi tự thân lo. Em và bạn trai em buồn lắm, hôm qua là sinh nhật em mà gặp phải chuyện thế này, e lưỡng lự giờ mà không bán lại cho pnj thì tiền đâu đưa má bạn trai em mua lại bông tai khác, mà bán lại thì quá lỗ, tính cả tiền bán bông tai dây chuyền lỗ và bỏ cọc mua nhẫn là tụi em lỗ 2tr6.



Gio em phải làm sao đây cả nhà? chỉ em với ạ