Hôm qua em vừa đi chụp ảnh cưới về. Xem lại ảnh cô dâu, chú rể khóc thét. Quá xấu, quá già. Trang điểm cẩu thả, nhiếp ảnh không biết cách tạo cảnh để cô dâu chú rể tự diễn, người ở studio đi cùng còn non nớt, xì tin (sinh năm 91 ạ), mải ngắm mây ngắm gió, toàn thích "tự sướng" nên không đeo khăn choàng cho cô dâu, váy ko mặc "bu gà" nên trông như dở hơi, nhăn nhúm. Toàn để mặc cô dâu, chú rể tự biên tự diễn, thậm chí cuối ngày còn nhờ cô dâu chú rể cầm đồ về để mải đi chơi. Ặc ặc.
Vì studio này của người quen nên em ko dám rên la...Huhu, giờ rên la với các mẹ đây. Các mẹ đã từng ai rơi vào hoàn cảnh bi đát như em ko? Không thể chọn cái ảnh nào để phóng to cho 2 họ? Giờ cô dâu, chú rể đều đang rất buồn và bực. Chụp lại vừa tốn nhiều tiền vừa mất thời gian (khoản này em sợ lắm).
Em mạo muội lên diễn đàn nhờ các mẹ tư vấn và cho em lời khuyên? Em có nên chụp lại ko? chụp ở đâu, chụp như nào bây giờ? Huhu