Chụp ảnh cưới ở Phiêu, có ai bị như e ko. Đau khổ quá :((
Chào mọi người ah. E bức xúc quá đến nỗi fải lập nick vào đây để xin lời khuyên của mọi người :(( E viết hơi dài, mong mọi người thông cảm mà cố đọc hết giúp e (_"_)
E chụp ảnh cưới ở Phiêu, địa điểm Tam Đảo, trị giá 10tr. E chụp hôm 17/8 và mới lấy ảnh hôm qua.
Trước khi chụp ảnh thì e phân vân giữa bên Mộc vs Phiêu. Hai bên thấy cũng ko chênh nhau về chất lượng (theo những gì e tàu ngầm ở diễn đàn ah). Giá thì đợt e chụp đang km, bên Mộc la 9tr, Phiêu 10tr. Nhưng bên Mộc là đi ghép cặp, xe 16 chỗ, ghép 2-3 cặp một xe gì đó, tất nhiên là mỗi cặp đều có ekip chụp riêng. Lúc đầu nghe nói thế vì ko có kinh nghiệm nên e ko thik, sợ ảnh hưởng đến việc của mình nên e từ chối. Còn bên Phiêu thì khi e hỏi thì bảo đi xe 7 chỗ, đi riêng, ko ghép cặp. Vậy nên e chọn Phiêu. Thế mà hôm đi chụp, e đến suýt té ngửa, tự nhiên đâu ra cái xe 16 chỗ, e bị ghép cặp vs một đôi nữa. Lúc đầu rất bực, cảm thấy như bị lừa. Hỏi một b of studio (b này sau e mới biết là make up cho đôi đi cùng vs đôi e) thi b này giải thích là đi này ko ảnh hưởng j đâu. E kêu là vấn đề bên b ko báo trước gì cho mình, lúc đầu kêu đi xe 7 chỗ đi riêng ko ghép cặp, thì b ấy bắt đầu thái độ ko và vẫn cứ cái lập luận là đi chung thôi, ko ảnh hưởng gì đến việc chụp. Nói chung lúc đó e cũng bực mìn nhưng nghĩ bây giờ chuẩn bị đi chụp rồi, làm ầm lên cũng ko hay. Đến lúc đi chụp thì công nhận cũng ko ảnh hưởng lắm thật (vì xe nó thả từng đôi ở chỗ chụp, bh xong thì nó đón, trừ khi một đôi chụp nhanh quá, một đôi chụp lâu quá, phải chờ đợi để về Hn thi mới fiền thôi ah) nên b nào chụp ghép đôi cho tiết kiệm chút it cũng được ah.
Nói chung quá trình chụp ảnh diễn ra binh thường, cũng ko có gì đáng nói hay chê trách. Nhà e ở tận Hải Phòng, hôm qua tiện có việc nên b trai e lên lấy ảnh. Vì có việc phải đi luôn nên chỉ lấy ảnh rồi đưa tiền, chứ ko xem ảnh. Đến tối qua về e nhận được thì hai đứa mởi mở ra xem. Hic hic, thất vọng tràn trền, pts hơi ẩu nhưng quan trọng nhất là ảnh album in ra kiểu gì mờ tìn tịt, ko sắc nét, như kiểu ảnh từ điện thoại in ra nên bị mờ vs vỡ nét ấy ah. E mang cho b e xem, b e cũng ý kiến y xì thế. Đưa 10 người cả 10 người chê. E bị mẹ mắng quá trời vì mẹ e đã vốn ko thích e lên Hn chụp, bh ảnh lại còn mờ thế này :(( Vụ pts ẩu thì công nhận la do lỗi bên e, lúc đó e chủ quan vs cả bận và đanh cãi nhau vs b trai nên kêu a ấy tự check lại ảnh pts đi. Ko hiểu b trai e check kiểu j mà in ra lỗi sạn pts to đùng :((
Sáng nay e có gọi dt cho bên Phiêu thì bên ấy trả lời là theo như mọi ngừơi ở đó thấy ko mờ, đã chỉnh hết cỡ này nọ r. Nếu e cảm thấy mờ thì mang album qua nói chuyện. E định t2 này mang album lên nói chuyện. Nhưng b e có đứa kêy lên làm gì, tiền đưa rồi, lên nó cứ kêu ko mờ thì làm gì nó, mình ở xa, lên mất ngày mất buổi, lại tốn thêm mất mấy trăm tiền tàu xe đi lại nữa :(( Mà Cn này e ăn hỏi, t7 tuần sau cưới rồi. Mọi người cho e lời khuyên gì giúp e vs ah, nhìn đống ảnh mà buồn hết cả lòng :((:((:((