Mình cưới vào tháng 7/2012, dự định đính hôn vào tháng 6/2012. Nhưng hôm rồi mẹ chồng call bảo đính hôn luôn trong tháng 2/2012. Mẹ mình thì phản đối vì bây giờ đã giữa tháng 2 rồi. Đến hôm qua chủ nhật về bên nhà chồng thì bà ngoại chồng, cậu cả và mẹ chồng đều đưa ra rất nhiều ý kiến thuyết phục mình đính hôn luôn trong tháng 2, cả chồng cũng đồng ý. Hix... Thế là bây giờ vắt giò lên cổ mà chạy. Mà bây giờ rối tinh tối mù, ko còn đủ bình tỉnh và kiên nhẫn để lật lại từng trang xem phải bắt đầu từ đâu nữa nên mình up luôn topic này, mong các chị em thương trình giúp đỡ mình. Tình hình mình đã chuẩn bị những thứ sau đây: