Trước đây mình cứ nghĩ là sẽ chọn studio uy tín để giao phó abulm hình cưới duy nhất trong đời, nhưng rút cuộc lại chọn Freelancer – anh xã mình luôn. Thực ra thì hổi đầu mình kết ảnh cũng là vì cái máy hình bự, chụp hình nét căng. Ảnh đi làm bên Nhật nhưng lại đam mê nhiếp ảnh, nên bao nhiêu tiền làm là dồn vào tình yêu to lớn đó luôn, mua máy hình xịn nghe nói là 5D mark III rồi len xịn, flash xịn, len chuyên dụng tùm lum tá lả lên hết… làm ngót nghét hơn cả trăm mấy triệu (xót lòng kinh khủng luôn). Hôm chụp hình cưới, mặc dù vậy mình cũng không tin tưởng lắm, vì mỗi chụp hình không, áo cưới, makeup gì cũng không có hết. Nhưng anh xã nhất quyết không ra studio vì sợ không chụp theo ý mình, nên sau một thời gian làm công tác tư tưởng anh ấy đã thuyết phục mình chọn anh ấy làm chồng kiêm luôn thợ chụp hình cưới luôn. Chọn rồi mời thấy bao nhiêu là vất vả, tự khoản mua luôn áo cưới, áo vest CR, phụ kiện rồi tự anh xã bấm máy, loay hoay chụp, nhưng bù lại thì rất vui và có nhiều kỷ niệm. Hiện tại anh ấy đang tự tiến hành hoàn thành bộ hình cưới của bọn mình. Mình viết lên đây để chia sẽ một kinh nghiệm với mọi người. Mình nghĩ nếu anh xã bạn không đam mê nhiếp ảnh cũng được, nếu bạn chọn một freelancer chụp hình cưới cho bạn sẽ thú vị hơn chọn studio đó, sẽ được tự do lên ý tưởng, sáng tạo, mà mấy anh freelancer chủ yếu là dân đam mê làm nghề tay trái nên nhiệt tình và có tâm huyết với mỗi tấm hình họ chụp ra lắm. Ví dụ điển hình là anh xã mình đó, chăm chuốt máy ảnh, hình chụp còn hơn cả vợ (hihi).


Nếu mà muốn sáng tạo, độc đáo nên chọn một anh thợ đam mê chụp hình đó bạn. Anh ta sẽ mang lại cho bạn một bộ hình đầy kỷ niệm, sáng tạo và độc đáo bởi ý tưởng của riêng bạn. Mình đang hồi hộp chờ anh xã làm hình xong naz. Khi nào có hình mình sẽ up lên khoe với mọi người.