Chẳng là em trai mình chuẩn bị lấy vợ. Hai đứa nó lên kế hoạch chụp ảnh cưới mà mình thấy sót tiền quá. Để có bộ ảnh sơn thủy hữu tình hai đứa muốn đi tận Sapa, Hạ Long để chụp. Chi phí thuê thợ chụp ảnh, trang điểm, ăn nghỉ khách sạn ở hai địa điểm đó tính sơ sơ đã lên tới gần 60 triệu đồng.


Mình thấy chi như thế là quá nhiều. Với lại hai đứa cũng vừa đi làm nên phải xin tiền bố mẹ. Khổ nỗi mình lại không biết mở miệng phản đối như thế nào vì 3 năm trước mình cưới bố mẹ cũng đầu tư nhiều. Bộ ảnh của mình khi đó cũng ngót nghét 20tr. Xong rồi giờ vứt trong xó tủ nên thấy sót tiền lắm.


Gia đình mình cũng khá giả, cả họ có mỗi thằng cháu đích tôn nên ông bà chiều lắm. Chả biết có phải mình ích kỷ không nhưng thấy chi như thế cho chụp ảnh thì phí quá. Còn bao nhiêu thứ phải lo nữa. Cơ mà chả biết dùng lời lẽ nào khuyên em nó. Nản.