Các chị ah! Hôm trước em LẠI tìm hiểu các ảnh viện thêm lần nữa để đỡ bị mất tiền oan như vụ Xính, đúng là lắm thầy thối ma, chón vòng, chốt được ở Quyên Nguyễn (vì quá kết váy ở đó), thế mà ma xui quỷ khiến kiểu gì lại đặt tiền vào bọn Phượng Anh. Em cũng tham khảo nhiều trên mạng rồi. Chỗ khen chỗ chê, nhưng điểm cộng cho PA là họ chụp ảnh trong PHIM TRƯỜNG. Điều này khá tiết kiệm chi phí đi lại, và sức lực của CD, CR. Nên vì điều đó, em ko ngần ngại đặt tiền luôn vào chỗ PA. Giờ em xin nói rõ luôn lý do, vì sao em gọi bọn nó là bọn lừa đảo:
1. Toàn bộ album em xem (chi nhánh phố huế) gần như là của model chụp. Cách tạo hình,tạo dáng rất chuyuên nghiệp. Tóm lại là em nhìn thì mê ngay, tới ox của em là 1 dân nghệ thuật cũng khen là được. Thế nhưng, ở 1 góc phòng, có 2 cái ảnh phóng lớn (cỡ 40x60 hay gì đó), 2 cái ảnh đó úp mặt vào nhau, em tò mò lật ra nhìn, thì ôi thôi. Đó chính là ảnh thật của khách hàng. Độ thê lương của 2 cái ảnh đó thì khỏi nói. Có lẽ bgiờ mấy chị đó cũng vứt 2 tấm đó đi rồi. Nhân viên rối rít: Ôi, ảnh này là bị làm lỗi màu đó chị, mặt chú rể ko đến nỗi trắng thế đâu, blah blah blah... Ừ thì công nhận đẹp khoe xấu che, nhưng chị em nên cẩn thận. Nếu ra hàng coi album đẹp 10 phần, thì cứ yên tâm mình lên chỉ = 50 - 60% gì đó thôi.
2. Hôm sau em đi thử váy chụp. Em khá kỹ tính nên qua cả 2 chi nhánh Thái Phiên và Xã Đàn. Các chị bên Xã Đàn có vẻ ko vui, vì cơ bản em ko ký hợp đồng tại đó. Họ bảo em "sao chị không qua Thái Phiên, ở đó nhiều váy hơn", ơ, thế là bị đuổi ah. Thái độ của họ cũng rất là "nhanh nhanh lên rồi lượn đi", chả niềm nở toe toét gì cả. Rồi khi em qua Thái Phiên (lúc đó là tầm 8h15), lúc emthử cái váy cuối cùng (8h45), hai chị nhân viên hối nhau nhanh lên, hết giờ rồi. Rồi chưa kịp coi xong váy thì phút, họ tắt điện đi về...haizzz. Em ra về mà trong lòng còn chưa yên. Nên nếu chị em nào muốn chụp ảnh bên Phượng Anh thì qua thẳng Thái Phiên mà ký hợp đồng nhé, họ sẽ ưu ái mình hơn. :)).
3. Về khoản trang phục thì váy cũng ko khá hơn Xính là mấy đâu ah, Có chăng trang phục nam nhiều hơn thôi. Váy cưới để chụp ảnh ko có váy bông xoè kiểu công chúa đâu, toàn kiểu vải trơn trơn bóng bóng thôi nhé. Áo dài màu trắng thì chả ok cái nào cả. Mà quần áo dài thì mỗi màu chỉ có 1 cái cho cô dâu mặc thôi ah!
4. Cái đó em không bực mình bằng chuyện xếp lịch chụp ảnh. Đó chính là lý do em gọi PA là lừa đảo đây. Em xác định đi chụp vào thời điểm này, để rảnh lịch bên studio, nghĩa là 1 ekip phục vụ cho 1 đôi, thế thì họ mới chuyên tâm làm tốt cho mình được, và như vậy CD, CR ko mất sức, thời gian ngồi chờ đợi đến lượt. Hôm đi ký hợp đồng, em nhấn mạnh với chị nhân viên kia về vấn đề đó, thì chị ấy nói chắc như đinh đóng cột là "em yên tâm, 1 ekip chỉ phục vụ 1 đôi thôi". Đến hôm qua đi thử váy, chị nhân viên lỡ mồm nói ra bí mật "t7, ngoài đôi của em còn 3 đôi nữa nhé, nên em cố gắng qua sớm chị make up cho!". Đấy. Họ chỉ có 2 thợ chụp, mà 4 đôi, nghĩa là ghép chứ còn gì. Em bảo họ là tại sao khi ký hợp đồng ko nói ra điều đó, thì nhận lại 1 câu trả lời xanh rờn "không thể có chuyện 1 ekip chụp cho 1 đôi được ah! Lúc chị và CR thay trang phục, thay tóc, họ sẽ chụp cho người khác, chả lẽ lại ngồi chờ chị? rất mất thời gian. Với lại chị đặt vào t7, đông là điều đương nhiên. Phải không ah?"
Đâu ra cái kiểu nói chanh chua với khách hàng như thế? Rồi em bảo, OK, thì T7 đông, chuyển qua thứ 4 đi, liệu bên PA có chắc chắn cho mình 1 ekip ko? cô ta trả lời "không chắc được đâu chị ơi, vẫn phải ghép ah!" Đấy, nên em nản quá đi mất....
Nên em xin cảnh báo với các chị em: đừng tin 100% lời mấy đứa tư vấn viên, kiểu gì cũng thất vọng cho coi
PA đã bị nhiều phản ảnh không hay từ cách make up, cách phục vụ cho tới ...nhiều thứ khác. Thậm chí việc chụp phim trường mọi người cũng nên cân nhắc kỹ, vì Phim trường mới chỉ đc tái hiện trên các album mẫu, ai biết thực hư ra sao? mông lung lắm ý! Các chị em nên cảnh giác!
Có nguy cơ em mất thêm 1 triệu nữa vì vụ này rồi....:))