Vợ chồng mình mua dịch vụ của Mimi ở một triển lãm cưới. Theo mình biết thì Mimi cũng là một tiệm áo cưới có tiếng ở Sài Gòn nên cũng tin tưởng. Mình đã mua gói dịch vụ trọn gói chụp phim Phim trường L'amour với giá 11,000,000. Nhân viên tư vấn nói gói này ngày thường có giá 16,000,000 nhân dịp triển lãm giảm 4,000,000 và nếu mình cọc trước thì họ giảm thêm 1,000,000. Sau này mới biết có chị bạn cũng mua gói này mà giá có 9,900,000.



Đến ngày thử áo cưới để chụp hình ngoại cảnh thì thất vọng vì áo CD vừa cũ vừa rách, áo CR thì xấu. Mình phàn nàn thì họ nói vì là áo chụp ngoại cảnh nên nó vậy chứ áo mặc tiệc thì toàn hàng nhập từ Mĩ về. Nếu không chọn được ở chi nhánh 3/2 thì có thể qua chi nhánh Hồ Văn Huê chọn. Mình đã dại khờ tin là như thế.



Hình chụp xong, đến khâu design, VC mình muốn thợ design một vài tấm nghệ thuật như chỉnnh phông ban ngày thành ban đêm, bỏ bớt lục bình trên sông thì em thợ nói không được. Nó bảo mình nếu muốn phông ban đêm thì phải chụp ban đêm, còn bỏ lục bình tốn thời gian lắm mà tụi nó thì design ăn theo sản phẩm. Nghe muốn nổi điên, mình bảo nếu em không làm được thì để đó anh chị làm sau cho.



Thảm họa nhất là áo cưới CD mặc tiệc. Áo hàng Mĩ đâu không thấy chỉ thấy áo sore trắng chừng hơn 20 cái, áo màu thì chừng hơn 10 cái mà cũ xì. Áo vest CR thì màu trắng thành màu cháo lòng. Áo màu thì có 1,2 cái, được cái này thì không có size, được cái kia thì không vừa.


Có bộ áo vừa mà quần rộng đùi không vừa kêu họ bóp vào thì nói tiệm em chỉ cho bóp lưng không cho bóp đùi. Áo dài CD cũng có chừng vài áo, áo dài cách tân CR thì có đúng 2 cái màu trắng và màu xanh, còn lại toàn kiểu ông già. Mình thuê vest cho mấy người lớn mặc thì có duy nhất 1 màu đen thành ra đám cưới mình sui gia 2 bên và các chú bác đều mặc vest đen như xã hội đen.



Mình không chịu thuê áo CD và CR thì họ hẹn mình lên hết lần này đến lần nọ nói là chờ áo mới về mà ngày cưới gần kề cũng vẫn có mấy bộ cũ đó. Sau đó, mẹ mình bực quá đòi lên tiệm chửi thì bên Mimi nói là sẽ trừ tiền lại cho mình thuê áo vest CR chỗ khác. Móa, nó cho thuê thì giá mắc còn trừ lại cho mình thì chỉ có vài trăm ngàn. Cuối cùng, sắp đến đến ngày cưới, mình đành thuê đại áo CD của nó còn áo CR thì bỏ thêm tiền đến chỗ khác thuê.



Mình viết lên kinh nghiệm đau thương của mình về tiệm áo cưới Mimi để mọi người có người quen mà muốn mua dịch vụ của nó thì khuyên thật tình hãy tránh xa để vừa tốn tiền vừa chuốc muộn phiền. Mimi chỉ có vẻ bên ngoài hoành tráng thôi chứ bên trong áo thì vừa cũ vừa ít (Điều này là do em nhân viên phụ trách cho mình thừa nhận luôn nhé!)