Tình hình là tháng 8 âm mình lên xe hoa rồi. Để nói mọi thứ đã đâu vào đấy chưa thì chắc mình ko dám gật, nói hòm hòm thì cũng chẳng phải nên chốt lại là cứ tà tà... tà tà là chính xác.


1 *** Chụp ảnh cưới: ngày này tuần sau mình mới đi chụp ở Juliette Phố Huế. Trước đó cũng lên mạng search các nơi, hầu như ở đâu cũng có người khen người chê. Lúc đầu băn khoăn lắm, kể cho chồng nghe thì anh ý nói bọn nó cũng khác j làm dâu trăm họ đâu, được lòng người này mất lòng người kia, chẳng ở đâu là hoàn hảo được cả, ngay cả bản thân mình cũng vậy... bla bla -> rất có lý nên ko lăn tăn vào vụ nghiên cứu ảnh cưới này nữa. 2 đứa đi thẳng đến nơi có người quen..


Thứ nhất là wa Thanh Hằng VIP trên Thái Hà, thấy boy giới thiệu ngọt xơn xớt rằng: bên mình đều là các chuyên gia người Trung Quốc trang điểm, chụp ảnh hết..nào là váy cưới đều ngoại nhập ( vera wang..), ông Kenny Thái cũng fải wa đấy để copy mẫu về làm..:Silly:. blabla... Mình cho nói 1 hồi rồi sau đó mình hỏi, thế ông người Trung Quốc làm ở đấy được bao lâu rồi? ẫm àh ẫm ừh 1 lúc thì nói là 2 -3 năm(nghĩa là khoảng năm 2007).. Ừh thì mình vẫn tin, chẳng nói j cả, sau đó say goodbye đi về, lên mạng search thì có được thông tin của 1 mẹ comment cũng chụp ở Thanh Hằng do ông người Trung Quốc làm từ năm 2003. chán..:Thinking: ko tin tưởng..Ko chụp.. Với lại, mình thấy váy cưới ( loại gói 9triêu5, như tụi nó nói là nước 1) thì cũng đẹp hơn nước 3 của nó thật, vì 1 bên trắng tinh-còn 1 bên thì hơn màu cháo lòng thì thử hỏi có ai nói j, nhưng ít váy lựa chọn wá, mà cũng ko ưng ý hẳn 1 cái nào cả nên thôi.


Điểm đến thứ 2 là wa nghiêng media, ở đây tình trạng váy cưới cũng thế, cũng in ít như Thanh Hằng. Nhưng cái chính ở đây ko fải váy cưới mà là dịch vụ, ở đây lại ko làm trọn gói đâu, ko có áo dài ăn hỏi, mà mình và chồng lại ko thích kiểu làm 1 việc lại fải đi nhiều chỗ nên cũng ko chốt được việc ở đây, lại hơi xa nhà 1 tẹo, sợ hôm cưới đi đến trang điểm hơi xa..:Worried: nên cũng thôi...


Rồi đứa bạn thân nói cơ quan nó ( nhà in tiền Quốc gia ) bà nào cũng chụp ảnh ở Juliet rất đẹp. Lúc đầu mình nghe hơi giật mình vì toàn bà lắm tiền sao vào chỗ mà các mẹ trên này chê thế, nhưng kệ, cứ đi theo nó xem sao... Vào đấy, đúng là các manager nói năng rất dễ chịu, dễ nghe, kiểu như nói ngọt đến nỗi kiến trong lỗ cũng fải chui ra ý, nhưng cái j cũng thế, ngọt wá cũng sợ cơ :Sigh: rồi lượn lên tầng xem váy cưới, thật sự rất ưng ý, nhiều mẫu mã lém,, xem album cũng rất đẹp , nhất là có bạn nào chụp ở Thiên sơn - suối ngà ý, đẹp mê hồn luôn.. Thế nên, tối đến mình rủ chồng wa đó để xem có ưng ko thì chốt,, anh ý okie (theo quan điểm của anh ý thì vợ thích, chồng thích :LoveStruc: ) nên đăng ký luôn.. Mà ở đây có ưu đãi thế này, nếu có người quen từng làm ở đấy rồi thì sẽ được khuyến mại bộ complê chú rể hôm cưới hoặc là trang điểm cho mẹ cô dâu-chú rể hôm cưới nhé.. Cho nên mọi người dù có người hay ko thì cứ nói là có thì cho tiện.. nhỉ? hihi...


ah ah, quên mất, địa điểm chụp ngoài trời là ở khu ciputra, ai đã chụp ở đấy rồi cho mình biết ý kiến với, khu đó chụp cảnh có đẹp ko vậy???