Từ trước đến giờ, lúc nào chồng tôi cũng là người đàn ông mẫu mực. Không phải chỉ mình tôi thấy như vậy. Những ai tiếp xúc với anh đều phải gật gù khen anh chu đáo.

Đàn ông, ai cũng sợ chăm con mọn, sợ phải làm việc giúp vợ khi ở cữ. Còn chồng tôi, kể cả tôi có không sinh con thì anh vẫn giúp đỡ chuyện vặt trong nhà.

Nói không ngoa chứ lâu lắm rồi tôi chẳng phải đụng đến cái bát bẩn. Nấu ăn càng không. Chồng tôi giỏi nấu ăn, còn tôi thì vụng về chuyện bếp núc. Nhiều lúc có khách đến chơi, tôi lại làm chồng mất mặt vì hôm thì nêm nếm mặn không ra mặn, nhạt chẳng ra nhạt. Lâu dần, chồng tôi bảo:

“Thôi, nay khách đến nhà thì cứ ra hàng mà mua em ạ”.

Không chỉ tốt với vợ, chồng cũng quan tâm đến nhà vợ từng chút một. Thuốc bổ của bố mẹ tôi đều là do anh gửi. Anh quan tâm ông bà đến nỗi có bữa bố tôi phải gọi lên kêu ca:

“Bảo thằng Thắng đừng gửi thuốc về nữa. Nhiều quá, bố mẹ uống không kịp đây này”.

Trong chuyện ấy, vợ chồng tôi cũng hợp nhau lắm. Tôi không hiểu nổi tại sao chồng lại ngoại tình nữa.

Chuyện là hôm nay, tôi có lịch đi công tác. Lúc mà biết vợ sắp đi công tác 2 ngày, chồng tôi vui ra mặt. Anh còn hớn hở:

“Em cứ đi làm việc của em, ở nhà bố con anh tự lo liệu được”.

Tôi còn trêu lại chồng:

"Khiếp, vợ đi mấy ngày mà chồng hạnh phúc như là chim sổ lồng ấy”.

Lịch ra sân bay lúc 9 giờ tối. Dự định là hôm nay sẽ đi. Ai ngờ sếp thay đổi, dặn sang tuần mới đi cơ. Tôi lỉnh kỉnh nhiều đồ, lại vội gọi taxi nên cũng quên khuấy, không nhắc chồng gì cả.

10 giờ thì tôi về đến nhà. Khệ nệ nào vali nào túi xách, tôi mở cửa ra thì thấy nhà tối om. Chưa kịp bật điện lên thì có một vòng tay ôm lấy tôi. Anh thủ thỉ:

“Vợ anh đi công tác rồi, chiều anh đi”.

Tôi giật bắn mình bật điện lên. Nhìn thấy mặt tôi, chồng cũng sững sờ không kém. Anh vội giải thích:

“Haha vui không, anh đùa vợ chút thôi. Sao…sao em lại về giờ này”.

Tôi không nghĩ đó là một trò đùa mọi người ạ. Theo mọi người thì do tôi nhạy cảm quá, hay chính xác là chồng tôi đang ngoại tình?

hình ảnh