Đời đàn bà nếu không cố gắng nhất định sẽ khổ. Nhưng cố gắng gì thì cố gắng chứ 3 thứ này thì tuyệt nhiên đừng bao giờ bỏ công chờ đợi. Bởi càng trông chờ chỉ càng nhận về cay đắng, càng cố gắng bao nhiêu chỉ càng vô vọng, bẽ bàng bấy nhiêu.


Đàn bà khôn là phải biết cậy nhờ thứ đúng giá trị, nuôi hy vọng vào đúng thứ sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Còn 3 thứ này, thì đừng!


Bỏ qua lỗi lầm lần 2 của đàn ông


Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, làm gì có ai không mắc sai lầm. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta được phép sai lầm hết lần này đến lần khác, được phép dung túng cho sai lầm của chính mình.


Đàn ông Việt lắm khi vì quen được cung phụng, quen được "nâng tầm quan trọng" từ nhỏ bởi quan niệm trọng nam khinh nữ mà thường tự cho mình cái quyền được sai phạm. Bởi họ có làm gì cũng được xuề xòa một câu "Đàn ông mà! Đàn ông ai chẳng thế!"...


Nhưng đàn bà ạ, đàn ông muốn ảo tưởng gì thì ảo tưởng, bản thân mình đừng sống cam chịu, đừng chấp nhận trôi theo dòng nước là được. Đàn ông có quyền cố tình sai lầm nếu họ muốn, việc đàn bà cần làm chính là thẳng thừng mà buông bỏ. Tất nhiên, đó là khi đàn bà đã từng cho họ cơ hội, đã từng tha thứ...


Bỏ qua lỗi lầm hết lần này đến lần khác của đàn ông cũng chính là đàn bà đang bỏ qua chính mình, bỏ qua cảm xúc, lòng tự trọng và thương tổn mình đang phải chịu. Đàn bà xem đàn ông là trời là bể, lại xem thường mình như hạt cát bạc bẽo ngoài kia thì thử hỏi lấy gì để hạnh phúc?


Vậy nên đàn bà chỉ nên cố gắng vì những điều xứng đáng. Trong tình yêu hay hôn nhân, đàn bà nên hiểu tình yêu trọn vẹn phải xuất phát từ sự nỗ lực của hai người. Sự cố gắng, kiên trì chỉ có giá trị và kết quả khi đặt vào đúng người, đúng hoàn cảnh mà thôi.


Cố giữ thứ đã không thuộc về mình


Vô vọng nhất trong đời người đàn bà ấy là giữ chân người đàn ông mà tâm anh ta đã không còn ở nơi họ. Đàn bà dù bị thương tổn đến bầm dập khắp mình mẩy, đau đớn đến thống khổ vẫn chẳng thể buông vì một mực cố chấp với tình cảm của mình, của đối phương.


Nhưng sau cùng, đàn bà càng giữ càng chẳng thể giữ, nỗi đau đã sâu nay lại càng đậm, tàn nhẫn nối tiếp tàn nhẫn, đàn bà lúc này nhận lấy chỉ là đắng cay đến gục ngã hoàn toàn.


Đàn bà ngốc nghếch vẫn không thể hiểu rằng, đàn ông một khi đã yêu sẽ không bao giờ muốn rời xa chứ đừng nói gây tổn thương sâu sắc cho họ đến thế, còn khi đã muốn rời thì trăm phương ngàn kế cũng chẳng thể níu nổi chân họ. Đàn ông của mình, đàn bà chẳng cần giữ, đàn ông của thiên hạ đàn bà chẳng có quyền giữ. Người đi đừng níu kéo, người muốn ở lại cũng chẳng cần mình giữ.


Bỏ qua những cơ hội tốt đẹp hơn trong đời


Không có kết thúc sao có bắt đầu, hoàng hôn không xuống sao thấy được bình minh lên? Cuộc đời khổ mấy cũng sẽ có lúc kết thúc, ánh sáng luôn xuất hiện sau đường hầm, hà cớ gì đàn bà lại cố chấp với thất bại, không dám mở cánh cửa trái tim để đón nhận hạnh phúc thêm lần nữa?


Bởi người ta nói, những điều đẹp đẽ nhất thường đến sau cùng, chuyến tàu muộn đôi khi lại chứa đựng điều thần kỳ nhất.


Đời này, chuyện đau lòng nhất không phải tiếc nuối, mà chính là có cơ hội lại không nhẫn nại đến cùng. Chưa hạnh phúc thì vẫn chưa phải là cái kết của hành trình. Nếu nhận được điều xứng đáng, thì rõ ràng kiên nhẫn dù lâu mấy cũng không bao giờ là vô ích.


Đàn bà đừng vì một kẻ tệ bạc mà ngừng yêu thương chính mình, ngừng hy vọng, cố gắng. Phải tin rằng bản thân mình xứng đáng được yêu, xứng đáng được hạnh phúc như bất kỳ người nào khác, đàn bà nhé!


Link bài:


https://www.oxii.vn/relationships/article/5ba1f3d536d1a0001bac537e/6-djuc-tinh-vang-cua-vo-mang-giau-sang-phuc-bao-cho-chong-biet-giu-ca-djoi-khong-lo-kho


https://www.oxii.vn/relationships/article/5ba1f3d5713c09001b4cd592/DJan-ong-ngheo-tien-khong-so-ngheo-4-thu-nay-moi-khien-vo-con-kho-nhuc-ca-djoi!


https://www.oxii.vn/relationships/article/5ba1f61e713c09001b4cd5a8/Chong-manh-me-co-nao-cung-co-3-thoi-djiem-yeu-long-de-hu-hong-vo-kip-djong-vien-se-djuoc-quy-trong-suot-djoi


https://www.oxii.vn/relationships/article/5ba1face713c09001b4cd5e7/Toi-nen-hoi-gi-khi-phat-hien-tren-ghe-sau-xe-hoi-ban-trai-co-vo-bao-cao-su-dung-roi


https://www.oxii.vn/relationships/article/5ba2254a36d1a0001bac55d5/Gan-djam-cuoi-ai-cung-lo-cho-Nha-Phuong-nhung-tinh-yeu-nhu-chiec-ao-chi-can-vua-voi-minh-la-dju