Là trưởng phòng Sales của một công ty lớn ngoài Hà Nội nên sau khi kết hôn, tôi bảo vợ ở nhà nội trợ, chẳng cần đi làm nữa. Vợ lúc đầu còn phàn nàn sau thì cứ việc ai người ấy làm.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Tôi quen thói cứ về nhà là có cơm vợ nấu, con vợ chăm là đủ rồi. Tiền bạc mỗi tháng vẫn đưa đều đều, cô ấy cũng chẳng bao giờ hỏi thêm.
Riêng có lần, vợ bảo phải đưa thêm tiền biếu mẹ đẻ nhập viện. Đúng lúc tôi đang căng thẳng trong công việc, liền trách cứ:
‘Tiền của tôi không phải là lá đa. Cô muốn cho thì tự đi mà kiếm’.
Từ hôm đó, vợ tôi chẳng bao giờ nói chuyện tiền bạc. Cô ấy tập tành bán đồ online gì đó qua mạng, tôi biết cũng chẳng để tâm. Trong lòng luôn nghĩ ‘Bán mấy thứ lắt nhắt ấy thì được mấy đồng’.
Công việc làm ăn bên ngoài nhiều cám dỗ khiến tôi lao vào mối quan hệ ngoài luồng với dancer ở quán bar hay lui tới. Hai tháng trước, công ty có dự án lớn do tôi phụ trách đạt vượt ngưỡng KPI.
Sau khi hoàn thành dự án, sếp thấy tôi vất vả nên tổ chức tiệc to. Về đến nhà đã ngà ngà say nên quên không xóa tin nhắn với bồ. Sáng dậy tôi phát hiện điện thoại đã có người đọc trộm tin nhắn.
Thực sự lòng tôi lúc đó thấp thỏm bất an vô cùng, nhưng cô ấy lại chẳng có bất kỳ điều gì bất thường. Cho đến tối, khi chỉ còn 2 vợ chồng với nhau, vợ mới bảo:
‘Em cho anh 1 cơ hội. Muốn giữ gia đình này thì cắt đứt với cô ta, còn không, anh sẽ mất vợ con vĩnh viễn’.
Nghe vợ nói thế, tôi lắc đầu phủ nhận kiếm cớ nói mấy đứa cùng công ty nhắn tin trêu chọc. Vợ không làm lớn chuyện mà chỉ im lặng.
Cứ nghĩ chỉ dọa thế thôi nên tôi vẫn cứ mặc nhiên tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng kia. Cùng lắm, bản thân đã cẩn thận hơn trước, trở về nhà trong tâm thế luôn xóa sạch mọi dấu vết.
Cho đến 1 hôm, vợ đến trước mặt tôi, chìa ra tờ đơn ly hôn đã ký. Tôi giận run người, cho rằng cô ấy dám ly hôn? Tôi không bỏ cô ấy theo bồ thì thôi, cô ấy sao dám bỏ chồng.
Tôi sẵng giọng bảo vợ: ‘Cô giỏi nhỉ, không có tiền mà còn bày đặt. Chồng giàu có không giữ, có biết vị trí của cô bao đứa thèm khát không?’
Tôi cứ nghĩ dọa như thế vợ sẽ sợ, ai dè cô ấy cười khinh bỉ.
“Tôi chưa bao giờ phải ăn bám chồng. Anh nghĩ hàng tháng đưa cho vợ như thế là nhiều lắm hả. Tôi đã cho anh 1 cơ hội, bản thân anh không biết trân trọng thôi’.
Xong rồi vợ ôm con ra khỏi nhà. Tôi quá bất ngờ vẫn không thể tin: ‘Có giỏi ly hôn xem mẹ con cô lấy cái gì cho vào mồm’
Vợ đã xách valy ra đến cổng còn ngoái đầu bảo: “Có tiền với con là đủ, cần đếch gì chồng, nhất là cái loại bạc tình’.
Cứ nghĩ vợ đùa, ai ngờ làm thật. Sau đó, cô ấy mở cửa tiệm bán thời trang order, nghe đâu cũng tấp nập khách khứa lắm. Đến lúc này tôi mới nhận ra những đêm chồng đi chơi với bồ, vợ chả thèm để ý vì bận kiếm tiền.
Đến lúc có đủ vốn, cô ấy một bước ôm con ra ngoài, chẳng thèm quay đầu lại. Nhân tình thì 2 mặt, nay được tôi bo thì bám, mai có người trả cao hơn lại chạy theo.
Đến lúc đó tôi mới thấm thía lời mẹ nói lúc biết tôi ngoại tình: ‘Bồ thì đầy rẫy ngoài đường, chứ vợ đồng cam cộng khổ chẳng dễ đâu con’. Thực sự, giờ tôi mới hối hận khi mình đã tự tay đánh mất cả vợ con.

