Vợ tôi từ ngày tập gym là mê tít thằng PT, mấy bà tầm tuổi đó đều chán chồng thì phải?
Vợ chồng tôi đều làm kinh doanh nên kinh tế khá ổn. Vợ tôi thuộc mẫu người thích ăn diện, làm đẹp, tiền cô ấy kiếm được dồn gần như phần nhiều vào gym gủng, spa các kiểu. Từ lúc lập gia đình đến giờ, ngoài việc nấu cho bố con tôi bữa tối ra thì cô ấy hầu như chưa phải làm gì.
Sau khi sinh con xong, cô ấy còn chuyển sang nghiệm gym kinh khủng hơn hồi chưa chồng. Ngày nào vợ tôi cũng tập hơn 2 tiếng ngoài phòng mới về, ăn uống kiêng khem chuẩn nét theo thực đơn.
Vợ đi tập gym thì không ý kiến gì nhưng điều khiến tôi bất mãn đó là cô ấy gần như bỏ mặc chồng con không thèm quan tâm. Đã thế tôi còn nhức mắt ghê gớm đó là cô ấy bỏ tiền thuê 1 thằng PT cao to vạm vỡ làm huấn luyện viên riêng.
Vài lần đến đón vợ, từ ngoài lễ tân nhìn vào bắt gặp cảnh gã đó áp sát người vợ để giúp cô ấy đỡ tạ rồi chỉnh eo mà tôi nóng mắt, muốn nổi điên. Vợ tôi mặc quần áo đồ tập đã ngắn cũn cỡn thì chớ, mà gã đó cũng chỉ độc chiếc quần đùi rồi áo bó sát sạt. Tôi nóng mắt lắm, là thằng đàn ông thấy vợ như vậy có ai không ghen, không điên cho được?
Sau hôm đó, tôi góp ý bảo vợ đổi huấn luyện viên nữ thì cô ấy nổi sung lên bảo: “Em không thích nữ, với cả trả tiền 1 lần hết rồi. Hủy thì phí à!”
“Hủy đi anh cho tiền thuê người khác. Nhìn em tập với thằng cha ý anh điên lắm không chịu được”
“Đàn ông các anh chỉ giỏi ghen hão, hay lại gato với người ta có ngực, có múi săn chắc còn mình thì bụng bự nên tức?”
“Vớ vẩn. Em toàn nghĩ linh tinh”
Vợ khăng khăng không chịu đổi nên tôi cũng hết cách. Tập PT được 1 thời gian, vợ tôi thay đổi thân hình khá rõ, ngon nghẻ hơn xưa rất nhiều. Nhưng tôi chẳng vui nổi vì cô ấy càng tập càng nghiện, càng mê gym như bị ma làm vậy. Suốt ngày gọi điện cho PT hẹn tập rồi về nhà thì bĩu môi chê chồng:
“Anh xem lại mình đi, bụng lòi hết cả ra rồi kìa. Sợ người ta nẫng mất vợ thì đi tập cùng cho khỏe, cứ ru rú ở nhà rồi rượu bia xong lại ghen.”
“Anh không thích, tuần nào anh chẳng đi đá bóng đấy còn gì.”
“Bóng với chả bánh. Tập 1 thì ăn 10 vẫn hoàn béo thôi. Anh nhìn PT riêng của em xem, thua anh có 5 tuổi mà cậu ấy săn chắc lắm, cơ múi đẹp cực.”
Nghe vợ nói câu đấy tôi bực lắm, cô ấy suốt ngày sa đà vào mấy thói vui đó mà quên gia đình, thậm chí chê bai chồng con. Đã thế thời gian này vợ tôi còn tham gia hội nhóm mê gym nào đó, nghe nói là được cậu PT kia giới thiệu.
Và từ đó, facbook cô ấy add friend hàng tá bạn tập gym, mà toàn 6 múi các kiểu. Trai PT rồi "trai cong, thẳng" loạn hết cả lên. Tôi nhắc nhở thì vợ tôi mắng chồng ghen tuông bóng gió. Vợ còn thường xuyên tỏ ra chê bai, so sánh tôi không bằng người này người nọ. Cô ấy nói cái giọng chán chồng ghê gớm vì tôi không được như người ta.
Vợ chồng tôi thời gian này cãi nhau cũng nhiều và càng ngày càng xa cách, mấy hôm trước còn ngủ riêng phòng. Tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhẽo kinh khủng. Chẳng nhẽ phụ nữ cứ sa đà vào mấy trò này thường hay chán chồng như vậy sao?