Vợ qua đời sau sinh đúng 1 tuần, câu nói dối người chồng dỗ dành con nhỏ khiến triệu người rơi nước mắt
“Mẹ rất đặc biệt và tuyệt vời, đến nỗi các nàng tiên đã đến và đưa mẹ đi, trao cho mẹ đôi cánh thiên thần”. Cô gái xinh đẹp mới 24 tuổi - là bà mẹ 3 con đã đột ngột qua đời đúng dịp Giáng sinh chỉ vỏn vẹn 1 tuần sau khi sinh con.
Câu chuyện đau buồn xảy ra tại Ai-len. Vào ngày 25/12/2018, Karen McEvoy, 24 tuổi đã tử vong vì kiệt sức. Cô vừa sinh con được 1 tuần và cơ thể bắt đầu xuất hiện vài triệu chứng tương tự như cúm kèm những cơn đau lưng, đau bụng dữ dội. Cô được cho là đã nhiễm trùng máu và phải đặt nội khí quản để thở. Nhưng mọi nỗ lực cứu chữa của bác sĩ đều trở nên vô vọng. Karen McEvoy ngừng tim không lâu sau khi nhập viện.
Chồng cô là Barry, 26 tuổi đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước cái chết của vợ. Anh vẫn có thể nhớ như in âm thanh của chiếc máy thở trên ngực vợ, cô ấy thều thào trong giây phút cuối: “Anh sẽ khóc chứ? Em sẽ yêu anh mãi mãi” rồi từ từ ra đi. Anh ở bên cạnh, liên tục gào hét: “Anh yêu em. Em không thể rời xa anh được. Chúng ta phải xây ngôi nhà xinh xắn, phải kết hôn vào năm 2025 như đã hứa cơ mà…”.
Trong sự đau đớn tột cùng, Barry đưa thi thể người vợ yêu dấu về nhà trong khi các bác sĩ cảnh báo không cho anh chạm vào cô vì sợ mầm bệnh có thể truyền nhiễm.
Barry đã rất bàng hoàng đau đớn trước cái chết đột ngột của vợ.
Và bên cạnh anh, các con (một 3 tuổi, một 1 tuổi và một sơ sinh) không ngừng hỏi về mẹ. Barry đã rất lúng túng, nhưng sau cùng, anh đã nghĩ ra một lý do vô cùng tuyệt vời cho việc mẹ sẽ không xuất hiện nữa cũng như việc hiện tại chúng không thể động vào mẹ.
Anh ân cần nói với chúng: “Mẹ rất đặc biệt và tuyệt vời, đến nỗi các nàng tiên đã đến và đưa mẹ đi, trao cho mẹ đôi cánh thiên thần. Bởi vậy khi mẹ quay trở lại, mẹ sẽ ở trong một chiếc hộp thần tiên và chúng ta không thể chạm vào mẹ”.
Vốn dĩ họ đang rất vui mừng vì vừa chào đón sự xuất hiện của con gái bé nhỏ 1 tuần trước, ai ngờ niềm vui chẳng được bao lâu. Vài ngày sau, Karen bắt đầu phàn nàn về những triệu chứng đau đớn và mệt mỏi, suy nhược. Tuy nhiên khi đi khám thì bác sĩ không phát hiện ra bệnh gì. Họ chỉ chẩn đoán cô bị suy nhược sức khỏe và cần nạng để di chuyển. Họ nói có thể cô bị đau thần kinh tọa.
"Mẹ rất đặc biệt và tuyệt vời, đến nỗi các nàng tiên đã đến và đưa mẹ đi, trao cho mẹ đôi cánh thiên thần".
Cho đến đúng buổi sáng Giáng sinh, ngày 25/12, Karen thức dậy với cơ thể sưng phù, hơi thở nặng nề và không thể nói chuyện bình thường, cô được đưa đi cấp cứu gấp. Các bác sĩ lúc này nghi ngờ Karen bị nhiễm trùng máu.
Trước khi cô được đặt nội khí quản và thiếp đi, Barry đã đến thì thầm với vợ rằng, anh sẽ ở đây cho tới khi cô thức dậy – nhưng cuối cùng, điều ấy không bao giờ xảy ra. Karen đã qua đời sau khi đột ngột ngừng tim.
Hiện, Barry đang kêu gọi điều tra về cái chết của vợ để “có câu trả lời thỏa đáng cho bọn trẻ”. Trong khi đó, một trang gây quỹ đã được tạo để hỗ trợ cho gia đình.