Các mẹ chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ? Em đang sung sướng quá cười không ngậm được mồm đây. Đùa chứ sáng ra đã vớ được một tập tiền trong ví, tỉnh cả ngủ luôn. Chả bù hôm qua em vẫn còn lo sốt vó không có tiền sắm Tết cho 2 đứa con.

Các năm trước em vẫn đi làm, thu nhập ổn định, cả hai vợ chồng góp vào cũng ấm cái Tết. Nhưng năm nay dịch bệnh nên công ty cho nhân sự nghỉ gần hết, em cũng trong số đó. Trong thời gian chưa xin được việc đúng ngành, em nghe theo con bạn rủ rê chạy xe ôm công nghệ. Nó làm được hơn năm rồi, thu nhập cũng ổn nên em ham.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng số em đen, đi làm được 2 tháng thì bị gã ất ơ say rượu tông trúng ngã gãy cả tay với xương vai. Từ bữa đó em ở nhà dưỡng thương, ăn hại chồng đến giờ, thành ra mọi khoản chồng em phải gánh hết. Vất vả hơn nhưng anh không cằn nhằn bao giờ, sáng dậy đưa con đi học, chiều tranh thủ về sớm đón con, nấu cơm giúp vợ. Em vẫn dặt dẹo lắm nhưng cũng cố gắng làm việc nhà, chợ búa cho chồng đỡ vất nhưng anh toàn can:

“Thôi em đã khỏi hẳn đâu mà lọ mọ làm gì. Để đấy anh làm hết.”

Nghĩ mà thương chồng các chị ạ. Người thì còm nhom, đi làm lương được bao nhiêu đưa hết cho vợ, chẳng dám tiêu riêng đồng nào. Đợt này mỗi mình anh ấy đi làm mà bao nhiêu khoản phải chi tiêu, đã thế hai bên nội ngoại bố mẹ thi nhau ốm, chồng em lại phải về thăm nom, biếu bên này ít, bên kia ít. Tiền kiếm thì lâu mà tiêu vèo cái hết, nghĩ đến nẫu cả ruột gan.

Em ở nhà đi chợ cũng cố gắng tiết kiệm mà vẫn thiếu trước hụt sau. Còn vài ngày nữa là Tết nhưng chưa thấy chồng đưa lương, em cũng không dám hỏi. Thôi thì cùng lắm năm nay cả nhà đóng cửa ngủ cho qua cái Tết vậy.

Sáng nay em dậy sớm định vét nốt mấy đồng lẻ đi chợ, tự nhiên thấy ví dầy cộp, em há miệng vì trong đó có một tập tiền toàn tờ 500k mới cóng. Vừa mới dậy cứ tưởng mơ chưa tỉnh, em dụi dụi mắt, gọi ầm lên:

“Anh ơi, ai cho tiền vào ví em đấy?”

Chồng em từ ngoài vào cười nhăn nhở:

“Ngạc nhiên chưa?”

“Lấy đâu ra nhiều tiền thế? Sao tối qua không thấy nói gì?”

“Mới cho vào để vợ tiêu Tết đấy. Tiền thưởng với lương tháng 13, có từng này thôi liệu liệu mua gì thì mua. Em xem biếu nội ngoại mỗi bên một ít cho ông bà phấn khởi.”

Nghe chồng nói mà em mát hết cả ruột gan, còn đang lo năm nay không có bánh chưng cho các con đây. Đếm đi đếm lại được hơn 20 củ các chị ạ, thế là Tết này mẹ con em lại ấm no rồi. Cảm ơn chồng nhiều lắm, cứ thỉnh thoảng anh lại để một tập như này vào ví em càng thích.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet