Đàn bà đôi khi tự ép mình phải trở thành người hoàn hảo, rằng cái gì cũng cần biết một chút, cái gì cũng phải làm được, càng trọn vẹn càng tốt. Nhưng hóa ra ở đời, có những thứ càng không biết thì càng được an yên, hạnh phúc, càng không ngó tới thì càng vui vẻ, an nhàn.


Không biết tính toán, thiệt hơn


Tính toán, so đo chính là thói xấu của đa phần phụ nữ. Nhưng càng thiệt hơn với người khác, với đời và với người đàn ông bên cạnh bao nhiêu, phụ nữ lại nhận thiệt thòi bấy nhiêu.


Bởi thay vì vui vẻ, anh nhàn mà sống cuộc đời của mình, đàn bà lại chỉ nhìn vào những gì người khác có, nhìn vào những gì người khác hơn bản thân, nhìn vào những gì mình hi sinh cho chồng cho con để rồi tức tối, hẹp hòi… Và rồi sự so đo chỉ khiến cuộc sống của đàn bàn thêm mệt mỏi và nhiều âu lo hơn.


Ai cũng có những ưu khuyết điểm riêng của bản thân, và cuộc đời mỗi người đều có mục đích, định hướng và hành trình riêng biệt hướng tới. Không ai giống ai, cùng lắm là đôi khi có những điều tương tự. Vậy nên bận tâm gì hành trình của một người chẳng liên quan đến mình, so đo gì cuộc đời của người khác.


Với chồng con cũng vậy, đừng quá sân si việc ai hi sinh nhiều ai hi sinh ít, ai khổ ít ai khổ nhiều. Phụ nữ chỉ cần quan tâm đến cuộc đời của mình, xem mình có gì, vị trí, giá trị của mình ở đâu để tự tạo ra hạnh phúc, tự tận hưởng niềm vui của mình. Mỗi phụ nữ trên đời này, nếu nhìn người khác ít đi, nghĩ ít đi đều sẽ hạnh phúc nhiều hơn.


Không biêt đến hận thù


Người ta bảo, thù hận một người chẳng khác nào tự mình uống thuốc độc rồi cầu mong người khác chết. Gieo hận thù chính là gieo bất hạnh cho chính mình, khiến mình âu lo, khổ sở, bất an không ngớt.


Người bạn hận là ai? Họ đâu biết, đâu hứng chịu gì từ lòng hận thù của bạn? Người khổ sở sau cùng chỉ có mình bạn, bạn không dứt được thì cả đời này chẳng phút giây nào được bình yên.


Hơn nữa, mọi hận thù đều khiến phụ nữ thay tâm đổi tính, khiến bản thân trở nên đáng sợ, tự mình phá hủy đi thiện tâm của mình. Hận thù vốn chẳng được gì, phụ nữ chỉ tự chuốc thêm mất mát.


Vậy nên phụ nữ ạ, hãy học tha thứ cho người, cho bản thân. Người ta bảo, cách trả thù tốt nhất ấy là lãng quên, là bơ họ đi mà sống. An yên của đời đàn bà là nằm ở cái tâm không vì ai mà xáo động.


Không biết thời gian, tuổi tác


Phụ nữ đừng để tuổi tác giới hạn mong muốn, khao khát, mơ ước của bản thân. Dù là 20, 40 hay 60 tuổi, phụ nữ cũng đừng ngại ngần thực hiện những điều mình muốn. 40 tuổi, bạn muốn học thêm một ngành mình yêu thích, đừng lăn tăn, đừng mặc cảm, cứ tự tin mà làm thôi.


Và phụ nữ tuổi nào cũng đều cần, đều được phép làm đẹp. Đừng nghĩ rằng già rồi, ngắm nguốt làm gì, tô vẽ làm gì. Đàn bà càng nhiều tuổi càng phải đẹp, càng phải giữ gìn, trước là để cho mình, sau là để chồng mê, chồng yêu cả đời.


Khi phụ nữ không tự đặt ra một giới hạn tuổi tác cho mình, chắc chắn tâm hồn, trái tim sẽ luôn trẻ trung, tươi mới. Đàn ông khi ở bên cạnh kiểu phụ nữ này sẽ không bao giờ biết nhàm chán, buồn phiền và cảm thấy cuộc đời mất ý nghĩa là gì.


Link bài:


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c35b81feb00887e9a3a6e81/DJan-ba-dju-quan-trong-djan-ong-tu-nhun-nhuong-quan-tam-bang-khong-nen-tu-hieu-vi-tri-cua-minh


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c36ff7ceb00887e9a3a6f20/Phat-hien-chong-noi-doi-djan-ba-khon-lam-gi-Cho-im-lang-roi-tu-chuoc-hoa-sau-nay!


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c36ff7cf66539614f4d5c31/5-djiem-tren-co-the-djan-ong-kich-thich-hon-ca-'vung-cam'-vo-biet-'tan-dung'-se-khien-chong-suong-tot-djinh


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c371881eb00887e9a3a6f4d/5-thoi-djiem-djan-ong-de-nay-sinh-ham-muon-an-vung-vo-khon-se-biet-cach-dje-ngan-chan-djieu-djo-xay-ra


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c380f4deb00887e9a3a6fa7/Vo-nho-nhac-chong-'djieu-djo'-keo-qua-2-landjem-vo-de-vo-sinh-chong-nguy-co-djot-tu-bat-cu-luc-nao