Tôi vừa mới làm cho anh sếp phát điên lên mọi người ạ. Nghĩ lại cũng thấy mình hơi liều. Nhưng trong tình thế đó tôi phải làm thế chứ không có mà giờ đã nằm gọn trong tay sếp rồi.


Tôi tốt nghiệp Ngoại thương, ra trường cũng được 6 năm rồi, đi làm vài ba công ty nhưng sau lại phải nghỉ vì nhiều lý do. Cho đến khi vào làm ở công ty này gắn bó được hơn 2 năm, nói chung công việc mọi thứ đều trôi chảy. Tôi có kinh nghiệm, lại biết ngoại ngữ, làm trong công ty không lớn mấy nhưng lương cao, ổn định.


Công việc của tôi bắt buộc phải ăn mặc đẹp một chút, trang điểm cho tươi tắn thì đi đàm phán hợp đồng khách hàng mới có cảm tình.Cũng phải nói là tôi đã sinh 1 con nhưng giữ được dáng nên khi ăn mặc, tút tát vào trông vẫn còn ngon lắm. Ra đường đi xe máy một mình vẫn bị ối thanh niên trêu ghẹo đấy.


Ở công ty cũng có nhiều người thích tôi nhưng là gái đã có chồng, tôi cũng không phải dạng dễ dãi nên chỉ chung thủy với chồng thôi.Chồng tôi làm bên quân đội, anh thỉnh thoảng mới về nhà. Sống xa triền miên nhưng hai vợ chồng tôi đủ lòng tin và yêu nhau nhiều lắm. Ở công ty thỉnh thoảng cũng có gã lao vào tán tỉnh nhưng đều bị tôi cho ăn quả đắng.


Hôm đó tôi đàm phán được một hợp đồng khá lớn trong Đà Nẵng. Bên đối tác yêu cầu chúng tôi phải vào trong đó ký hợp đồng. Vì hợp đồng lớn nên tôi với sếp cùng đi. Mãi lúc vào đến đó tôi mới biết là đối tác là bạn làm ăn của sếp, sở dĩ tôi kí được hợp đồng đó là do sếp nhường lại.


Sau khi hoàn tất các thủ tục, ký hợp đồng xong, bên đối tác mời chúng tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Tàn tiệc tôi cũng về phòng tắm táp nghỉ ngơi. Nhưng được một lúc thì thấy sếp nhắn tin sang:


“Thùy đã ngủ chưa em? Mở cửa anh nhờ cái này”


Nghĩ chắc sếp nói chuyện công việc gì đó thôi nên tôi cũng ra mở cửa. Vừa mới thò đầu ra sếp đã phả hơi rượu nồng nặc vào mặt:


“Anh đau đầu quá, Thùy có viên thuốc nào không?”


“Ui, em nay lại không mang thuốc ở đây ạ.”


Thấy tôi nói thế sếp dí sát khuôn mặt đỏ bừng, nồng nặc rượu vào mặt tôi:


“Thế em có biết massage không?”


“Ôi, em chịu thôi ạ, mấy việc này em vụng lắm”


Bị tôi từ chối anh ta càng được đà lấn tới, bất ngờ cầm lấy tay tôi chặt lắm:


“Không biết thì để anh chỉ cho”


“Sếp à, anh đừng làm thế, người khác nhìn thấy thì không hay đâu ạ”


“Chuyện này chỉ anh với em biết thôi mà. Nhá, cho anh ở với em một đêm nhá, chồng em không biết đâu mà sợ”


Vừa nói anh ta vừa xô cửa vào trong. Tôi hoảng quá nhưng theo phản xạ cũng đẩy sếp ra ngoài rồi sập cửa lại, thế quái nào mà kẹp luôn cả ngón tay sếp vào cửa. Lão ta kêu lên oai oái:


“Con kia, mày kẹp đứt tay tao rồi”


Tôi hoảng hốt, tái cả mặt, hé cửa cho lão rút tay ra rồi đóng lại, vặn khóa thật chặt. Lão sếp vừa gào vừa ôm tay về phòng, chắc là cay cú lắm nhưng không dám nhắn tin gọi điện gì sang mắng tôi cả, chắc cũng đề phòng nhân viên phản đòn. Không ngờ sếp đạo mạo, đàng hoàng hằng ngày của chúng tôi cũng có lúc bỉ ổi, ngoa ngoắt và tục tĩu đến vậy.


Tôi là một người đàn bà khá mạnh mẽ, tôi không sợ bị sếp trả đũa, nhưng nghĩ sau chuyện đêm nay kiểu gì lão chẳng găm thù vào lòng. Rồi những tháng ngày sau tôi sẽ khó sống ở công ty đây.