Tôi và chồng đám cưới với nhau được 5 năm. Chúng tôi cũng có với nhau một cô con gái nhỏ năm nay 4 tuổi. Bình thường, anh rất yêu vợ và thương con. Đi làm được bao nhiêu tiền bạc, anh đều đưa hết cho tôi chi tiêu. Anh cũng khá thoáng trong mọi việc và luôn chín chắn đường hoàng.

Tôi đã từng nghĩ, bản thân mình quá hạnh phúc khi có một người chồng biết suy nghĩ và trưởng thành như thế. Chẳng thế mà, sau 5 năm lấy nhau, chúng tôi cũng có nhà, có xe để đi và có công việc ổn định, cho thu nhập khá.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Khi cuộc sống của 2 vợ chồng đã có của ăn của để thì chồng tôi bắt đầu sinh hư. Do công việc kinh doanh tự do của chồng tôi hàng ngày tiếp xúc với nhiều người, anh phải lòng cô phóng viên trẻ của một tòa soạn báo. Cô phóng viên này cũng đã có chồng nhưng vẫn giấu vụng qua lại với chồng tôi.

Khi cả 2 người lén lút qua lại với nhau được hơn 1 năm thì bị tôi phát hiện ra và phanh phui cho bố mẹ 2 bên biết. Quan điểm của tôi là, chồng tôi ngoại tình thì tôi phải xử chồng trước. Vì chính anh mới là người có lỗi đầu tiên khi để xảy ra cơ sự này.

Nhiều lần chồng tôi thú nhận, tình yêu của anh dành cho vợ đã dần mai một đi, không như trước đây. Với tôi, anh không chỉ là yêu mà còn thương và có thêm nghĩa tình phu thê. Nhưng khi anh ngoại tình, anh vẫn để vợ trong lòng. Cũng nhiều lần anh xác định bỏ bồ mà không thể bỏ vợ. Bởi anh biết không ai ngoài kia có thể tốt bằng vợ của mình.

Thế nhưng anh bảo, cuộc đời anh từ lúc ngoại tình đã luôn có nhiều cám dỗ. Những cám dỗ này khiến anh cứ bị cuốn vào mà không hay và không dứt ra được. Anh nói, anh có thể vượt qua nhiều cửa ải khó khăn trong công việc nhưng lại bất lực và khó vượt qua cám dỗ của việc ngoại tình dù biết là tội lỗi. Và để chồng thoải mái, tôi đã cho anh thời hạn 1 năm để suy nghĩ. Trong thời gian này, vợ chồng tôi sống ly thân với nhau. 

Hết thời hạn 1 năm trôi qua, tối qua anh hẹn gặp tôi để nói chuyện. Trước mặt tôi, người chồng 2 năm “ăn vụng” vẫn chỉ 1 câu thú nhận: Người ta nói đúng em ạ, ngoại tình là thứ hấp dẫn nhất đời.

Anh còn bảo tôi, đừng nghe vậy mà đã nhảy dựng lên. Mà hãy nhìn nhận vấn đề này theo cách khác và thông cảm hơn với những người đang ngoại tình như anh. Nói chung đừng bao giờ nghĩ ngoại tình là sai. Bởi cuộc sống chỉ có những thứ dù rất đúng với mình lại sai với người khác.

Rồi chồng tôi còn thú nhận, anh không thể bỏ bồ của anh được. Bởi không như người ta, ngoại tình vì muốn trục lợi, lấy nhà, lấy tiền, tài sản của nửa kia. Mà thực tế, người tình của anh không lấy bất cứ thứ gì và sẵn sàng chấp nhận yêu anh trong thầm lặng dù biết anh đã có gia đình.

Cá nhân chồng tôi, anh bảo rằng không ca ngợi cho ngoại tình nhưng như nhiều người đàn ông lầm lỗi khác, anh luôn khẳng định ngoại tình là một thứ hấp dẫn nhất trên đời. Hầu như, ai trong đời dù chung thủy đến đâu cũng một lần ngoại tình trong tư tưởng. Anh ngoại tình là xấu là có lỗi nhưng hãy hiểu cho anh mà cứ thế chấp nhận chồng như 2 năm qua. Ngoại tình nhưng anh lúc nào cũng muốn vun vén cho vợ con và không để lạc đường 1 lần nữa.

Đây có lẽ là thời kỳ mà cá nhân tôi phải cần sự bình tĩnh, mạnh mẽ để đối mặt với chồng bội bạc, lầm lỡ mỗi ngày. Biết là chẳng hề dễ dàng gì nhưng ai cũng bảo phải thử một lần. Bởi dù gì, anh cũng là chồng, là cha của con tôi nên phải cố gắng. Song đến khi không thể tiếp tục, tôi buông tay được không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết