Chưa bao giờ tôi cảm thấy hận chồng tới như thế, nhiều lúc hay là ngoại tình cho vừa lòng lão. Chồng mọi người có ai gợi ý cho vợ dùng thân xác để đổi công danh giống chồng tôi không? Không biết đang coi mình là vợ hay công cụ kiếm tiền cho lão nữa.

Tôi và chồng lấy nhau 6 năm nay rồi, có với nhau 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi làm nhân viên cho 1 công ty lương đủ sống. Ngoài ra anh còn bán thêm hàng online nhưng thu nhập cũng chẳng ổn định. Nói chung 2 lương của anh ấy cộng lại mới chỉ gần bằng lương của tôi.

Tôi là Leader làm việc cho một công ty nước ngoài, lương tháng trả bằng tiền đô. 2 năm trước chúng tôi đã mua nhà, đến nay khoản nợ từ việc mua nhà chỉ còn 500 triệu. Nhưng đó là nợ ông bà nội ngoại chứ không phải nợ ngân hàng nên không cần phải trả gấp.

Bình thường tiền lương của chồng sẽ để đóng học phí cho con và chi tiêu sinh hoạt. Tiền lương của tôi cất riêng để tiết kiệm và trả nợ. Nói chung cuộc sống cũng gọi là đầy đủ, không tới mức thiếu thốn gì cả. Tôi cũng thuộc dạng chăm chỉ, phụ nữ đảm đang, đi làm về là lao vào bếp nấu ăn chứ không phải dạng lười biếng gì.

Vậy mà vẫn không vừa lòng chồng. Tôi bị ám ảnh bởi 1 câu hỏi của chồng trong suốt 5 năm qua: Khi nào em được thăng chức thế, sao lâu thế, phải biết tận dụng cơ hội chứ, làm gì có ai làm 5 năm trời mà không được thăng chức như em không?.

Nhiều khi quá mệt mỏi tôi bỏ ngoài tai, nhưng nhiều lúc ức chế quá phải cãi lại:

“Có anh đấy thôi, làm 6 năm nay cũng đã được thăng chức đâu mà cứ nói tôi”.

Chồng tôi vặn lại: “Chỗ anh không phải công ty nước ngoài cơ chế nó khác chứ, em cứ bảo giỏi lắm, giỏi vừa thế nào mà mãi không được thăng chức, em phải nhìn lại bản thân đi”.

Đợt vừa rồi kinh tế cả nước ảnh hưởng, công ty tôi cũng bị ảnh hưởng theo, cũng may là chưa bị cắt giảm lương thế mà chồng vẫn câu hỏi cũ: “Bao giờ em được thăng chức”.

Lần này 2 vợ chồng cãi nhau to, cuối cùng anh ta chốt 1 câu:

“Đầu óc đã chậm thì phải biết dùng cái thân chứ? Sao cô gà thế”.

Tôi không nghe nhầm đâu mọi người ạ. Chắc ai cũng hiểu ý anh ta là thế nào phải không? Ý muốn nói tôi phải biết bán thân để đổi chức vụ đấy. Có nhà ai chồng xui vợ bán thân để thăng tiến giống như chồng tôi không?

Thật không thể chấp nhận được, không thể tin vào những gì mình đang nghe từ chính miệng chồng mình thốt ra. Theo mọi người để đáp lại “ý nguyện” của chồng tôi nên làm gì để anh ta thấy hài lòng ạ?

hình ảnh