Thư 'quay ngoắt' tuyên bố chỉ cần tiền sau khi Vũ phũ hôn môi 'tiểu tam': đàn ông bội bạc tiếc gì
Người đàn ông phụ bạc như Vũ ngày càng bộc lộ rõ tính trăng hoa khi hắ t hủi vợ ra mặt và còn công khai ôm hôn "tiểu tam". Không còn bi lụy, cũng không còn van xin Vũ để bắt đầu một mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa, Thư đã trở lại là Xính Lao bản lĩnh.
Nếu như trong tập trước Thư xuống nước và thể hiện rõ là người thua cuộc trong mối quan hệ hôn nhân hợp đồng với chàng công tử hào hoa, đa tình. Nếu như Vũ nhanh chóng tìm được một cô nàng khiến anh si mê và tỏ rõ thái độ chán chường và lạnh nhạt với vợ bầu thì Thư lại hoàn toàn gục ngã khi muốn bỏ hết hợp đồng xây dựng mối quan hệ gia đình thực sự. Tuy nhiên cái cô nhận lại là "cú tát trời giáng" khi Vũ kiên quyết từ chối và còn khẳng định sau 2 năm Thư có thể đi đâu thì đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau.
Vũ ngoại tình đến mức ông khai, lộ liễu.
Thế nhưng sự bất cần của Thư đã trở lại, có lẽ Thư gồng lên để chối bỏ tình cảm của mình dành cho Vũ. Với diễn biến mới nhất Thư trở nên bất cần và tuyệt nhiên không nhắc về hôn nhân tình yêu với Vũ.
Thư quan tâm vào công việc hơn, khi bị chồng "đá" sang cho Dũng, Thư đã ngay lập tức đồng ý vì kiểu gì cô cũng thấy Dũng là một người tốt, công việc của cô khi cộng tác cùng với người yêu hụt "lên như diều gặp gió".
Thư đã không còn bi lụy như trước nữa.
Ngay khi thấy chồng tráo trở khoe mua quà cho cô nhân tình sau chuyến đi công tác Đài Loan trở về Thư thản nhiên: "Anh có mua quà cho cô ta bằng tiền của tôi đâu mà tôi phải nghĩ! Trừ khi sau này, lúc thanh lý hợp đồng mà tiền của tôi lại mất một khoản thì tôi mới lăn tăn, còn nếu không, tôi không quan tâm. Điều mà tôi quan tâm nhất bây giờ là từ giờ đến lúc đẻ, tôi vợt được bao nhiêu khách hàng, ký được thêm bao nhiêu hợp đồng. Anh Dũng ga lăng lắm, tiền tươi thóc thật chuyển khoản đầy đủ". Thư nói.
Cô tỏ thái độ dứt khoát với chồng.
Phụ nữ vẫn hay nhẫn nhịn để con cái có một mái ấm đủ đầy cả cha lẫn mẹ mà hy sinh chính hạnh phúc của bản thân. Nhiều người biết chồng ngoại tình vẫn nhắm mắt cho qua vì cho rằng bản thân có thể thiếu chồng nhưg con cái tuyệt nhiên không thể thiếu cha. Chuỗi bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu.
Vũ cứ việc cặp bồ Thư đã có người lo lắng đây rồi.
Thế nhưng một khi sự bội bạc của người đàn ông đã đạt ngưỡng chịu đựng của người phụ nữ thì điều tất nhiên họ sẽ vùng lên. Từ bỏ, lạnh lùng và bất cần là thái độ mà các anh sẽ phải chịu. Cuộc sống mà chúng ta nhận về những gì đã cho đi. Trao đi sự phản bội thì đừng mong nhận về niềm tin và sự tha thứ.
Tất nhiên họ cần cho con cái một người cha, nhưng không phải một người cha sẽ là tấm gương xấu về sự bội bạc trong tình yêu và sự thiếu chân thành trong cuộc sống. Cảm xúc là của mỗi người, tình yêu là của mỗi người nhưng "con vật cấp cao" sẽ hơn con vật cấp thấp là biết điều khiển bản thân để không phạm phải sai lầm trong tình cảm. Đừng nói tình cảm không thể điều khiển bằng lý trí, dù là tình cảm cũng cần phân biệt đúng sai, để không phạm phải những điều trái luân thường đạo lý.