Thấy tin nhắn ả bồ gửi, em cao tay giải mã bắt sống chồng léng phéng với nhân tình ở nhà nghỉ
Thế quái nào trong lúc lướt web, em lại thấy cái ảnh nhà nghỉ tên “Trà Sữa” được share rõ nhiều. Tự dưng trong đầu em bật sáng lên, hay là… lên mạng gõ đại 2 chữ “Tùy anh” vào tìm kiếm google. Và quả thật, khi gõ ra em ngớ người.
Vợ chồng em ở với nhau đã gần 3 năm nay và có tài sản chung là 1 con nhóc gần 2 tuổi. Khoảng thời gian đầu sống với nhau, em chẳng khác gì bà hoàng, bảo gì chồng cũng nghe răm rắp.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ chồng yêu thương em lắm. Nhưng chính vì cái biểu hiện "ngoan quá mức quy định" ấy mà em đã tin tưởng anh vô điều kiện và không hề phát hiện ra chồng ngoại tình bên ngoài.
Cho đến buổi tối cách đây 1 tháng, lúc đó chồng say khướt về nhà. Vất vả lắm em mới dìu được lão lên giường thì bất ngờ thấy tiếng lẩm bẩm tên đứa con gái nào đó. Loáng thoáng nghe thấy không phải tên mình nên em càng nghi ngờ lão ấy đi léng phéng với ả nào về.
Mở được điện thoại của chồng bằng vân tay, em mò một lượt tin nhắn từ điện thoại, facebook. Khi lần đến tin nhắn zalo thì mắt em chăm chăm nhìn vào 1 tin nhắn mới nhất:
C: Tối mai em muốn đi đâu?
Y: Dạ. Tùy Anh!
C: Ok. Anh hiểu rồi. Vậy 21h nhé
. . .
Đọc mãi em cũng không hiểu cái tin đó viết gì nữa vì họ chỉ nhắn ngắn tũn đến đó là dừng. Dù tức nổ đom đóm mắt nhưng em không dám làm gì vì sợ đánh rắn động cỏ. Cả đêm ấy, em phải sang phòng con ngủ, cứ đấm thùm thụp vào cái gối cho bõ tức.
Sau hôm đó, em lên công ty nhờ đồng nghiệp tra mật mã mà chẳng ai dịch được ra. Lúc đó, em cũng trộm nghĩ hay do mình nghe nhầm rồi đa nghi quá đà nên đang định bỏ qua tin nhắn kia không điều tra nữa.
Thế quái nào trong lúc lướt web, em lại thấy cái ảnh nhà nghỉ tên “Trà Sữa” được share rõ nhiều. Tự dưng trong đầu em bật sáng lên, hay là… lên mạng gõ đại 2 chữ “Tùy anh” vào tìm kiếm google. Và quả thật, khi gõ ra em ngớ người.
Hóa ra đấy là tên nhà nghỉ các chị ạ. Tên nhà nghỉ đàng hoàng có địa chỉ ở Hà Nội luôn. Nhà nghỉ đó có đúng 1 cơ sở cách công ty chồng tôi chỉ 2km. Thật đúng không thể ngờ 2 người họ lại khôn ngoan, ghê gớm đến vậy.
Tối hôm sau, em tìm đến đúng địa chỉ đó rồi giả làm khách thuê phòng. Đến giữa cầu thang tầng 2, nhìn cửa nào cũng đóng im lìm, chẳng biết chồng ở phòng nào, em bèn rút điện thoại ra gọi:
“Chồng ơi, dưới quê báo tin mẹ bị ngã gãy chân rồi. Anh về mau!”
Chồng vốn là người con có hiếu, em biết điều ấy nên cố tình dụ lão ra bằng cách này. Quả nhiên chừng 10 phút sau, 1 cánh cửa bật mở, em thấy chồng mình cuống cuồng lao ra ngoài.
Nhìn thấy em đang đứng chờ sẵn ở hành lang, lão bối rối định quay ngược vào trong. Nhưng em lại nhanh tay hơn gọi giật lại “Không phải trốn. Tùy Anh à. Để tôi xem con nhỏ kia đâu rồi”.
Em lao nhanh vào căn phòng kia rồi tát bôm bốp con nhỏ đang vội vàng mặc lại quần áo trong đó. Chồng lao vào kéo tay xin tha thứ nhưng em giật ra không thèm để ý đến lão.
Tính em trước giờ vốn nóng, người khác không đụng đến em thì thôi mà đã có gan làm chuyện đó thì em cho ra bã luôn. Đạp chồng ngã lăn xuống đất, em quay sang xé xác con nhỏ kia tiếp.
Đánh chán, em quay sang chụp ảnh chồng đang nằm co ro dưới đất rồi bỏ về. Về đến nhà, chồng chạy theo sau quỳ rạp xuống xin:
“Anh xin lỗi, em đừng nói với ông bà 2 bên, đừng phát tán cái ảnh kia được không? Mẹ anh đang bệnh tim, em mà ly hôn chắc bà tăng xông mất. Em tha thứ cho anh, sẽ không có lần sau nữa”.
“Tôi thách anh dám có lần sau đấy. Lần này tôi chưa bỏ qua dễ dàng vậy đâu”.
Mấy hôm nay chồng ngoan như cún, việc nhà làm chăm chỉ để mong em nghĩ lại chuyện ly hôn. Các chị bảo kèo này thế nào cho lão nhớ đây? Quả thật sắp Tết nhất rồi em cũng không muốn làm căng?