Lại một cái Tết nữa sắp đến rồi các chị em à. Tết đến, bao nhiêu thứ phải lo và nhà tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhiều chị em công ty tôi thậm chí còn tất bật vì chuẩn bị quà cáp cho nhà chồng.


Chính vì thế, là 1 người con gái đi lấy chồng, tôi biết mình phải có trách nhiệm lo toan cho bố mẹ bên nhà nội. Từ khi cưới nhau đến nay cũng đã được 3 năm, nhưng năm nào cũng vậy, tôi đều phải đi Tết bên nội gấp 2 lần bên ngoại.


1 phần vì tôi kiếm tiền được ít hơn chồng nên phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa, người ta ai đi lấy chồng phải theo thói nhà chồng. Nên khi biếu tiền dịp Tết, tôi cũng phải nhìn sang xem họ biếu ông bà bao nhiêu thì tôi biếu bấy nhiêu, không thể thua kém họ được.


Với lại, tiền thưởng Tết của tôi cũng không nhiều. Lại phải lo toan cho nhà nội chán chê lại chẳng còn nhiều cho nhà ngoại nữa. Tôi hiểu rằng muốn lo toan cho nhà ngoại chỉ có do bản thân mình cố gắng chứ chẳng thể dựa dẫm ai.


>>>Cho bố mẹ chồng vay 20 cây vàng, giờ đòi thì họ bảo: ‘Có thân già này thôi’


Còn nhớ, Tết năm trước, sau khi thấy tôi mua sắm đống đồ lớn đống bé chuẩn bị mang về quê chúc Tết họ ngoại, bố mẹ chồng đã bóng gió: "Con gái đi lấy chồng, ở nhà chồng nuôi, năm đầu về linh đình quá thế này chắc bố mẹ con mát mặt lắm". Tôi im lặng không dám trả lời.


Kỳ thực, lấy chồng, tôi bỏ công việc ở thủ đô theo chồng về tỉnh. Vì chưa xin được việc mới nên tôi vẫn ở nhà. Bị mang tiếng ăn bám, tôi uất ức lắm, nhưng đành chấp nhận.


Sau Tết, tôi bị chồng "ca" một bài ca liên hoàn vì lạm chi, không biết tiết kiệm, trọng hình thức, cầu kì. Tuy chồng không nhắc chuyện "ăn bám", nhưng trong lời của anh, tôi vẫn nghe ra ý đó.


Tôi ức lắm nên nguyên cả tuần không thèm nói chuyện với chồng. Câu chuyện quà Tết năm ngoái chấm dứt ở đó. Tuy không có gì gọi là vấn đề quá lớn, nhưng nó thực sự là "cái gai" trong lòng tôi.


Chỉ còn vài ngày nữa là một cái Tết lại sắp đến. Năm nay, tôi đã có công việc ổn định, lương lậu cũng khá khẩm lắm. Hơn nữa, chỗ tôi làm nghe phong phanh có thưởng Tết tháng 13 nữa.


Tôi nhẩm tính ít nhất mình cũng được khoảng 15 củ trong đợt này. Sau khi thống nhất với chồng, tôi đã quyết định làm một giỏ quà gồm 2 lọ cao hồng sâm, 2 hộp tinh chất đông trùng hạ thảo và 1 chai rượu chiết xuất sâm núi để tặng bố mẹ nội ngoại.


Lúc nhận quà, khỏi phải nói ông bà đã ngạc nhiên tới cỡ nào. Thậm chí, mẹ chồng còn xuýt xoa “Ái chà, năm nay con dâu rủng rỉnh ghê”. Nhìn bà mà tôi cảm thấy nhẹ cả lòng, tiền bạc bỏ ra cũng đáng.


Về đồ mua ăn mấy ngày Tết, tôi rủ chị dâu đi chợ cùng sắm sửa. Xong đào quất năm nay cũng mạnh tay mua dáng thế đẹp hơn nhiều. Chồng hỏi đủ tiền không thì tôi gật đầu, tiền đương nhiên là đủ.


Ngày Tết đã cận kề, tôi mua sắm đồ đạc cho 2 nhà cũng gần như đủ cả. Năm nay nội cũng có Tết mà ngoại cũng ấm no. Đấy, có chút tiền nó thích thế đấy các chị ạ nên là phụ nữ mình gì thì gì cũng có vài đồng dắt túi cho chắc thân.


Chuyện mẹ chồng - nàng dâu:


>>>Chạy vạy xoay được 10 triệu biếu mẹ chồng sắm Tết mà bà bĩu môi chê ít


>>>Cách quê vợ 400km, tôi vẫn đưa em về ăn Tết vì cả năm đã ở nhà chồng rồi