Chắc trần đời không ai bất hạnh như em, đúng đêm tân hôn ngọt ngào nhất của đời người con gái lại xót xa nhận ra mình trao thân nhầm người. Nghĩ mà cay đắng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước khi yêu Lâm, em từng trải qua vài ba mối tình song chỉ có anh là người khiến em có quyết tâm đi tới hôn nhân. Xét về mọi mặt, Lâm hơn hẳn những người bạn trai khác em từng yêu. Ở anh không chỉ có sự điềm đạm, hiểu biết mà đặc biệt rất tâm lý. Vậy nên hẹn hò suốt 4 năm, chưa bao giờ Lâm khiến em phật lòng, cũng chẳng bao giờ để em phải rơi nước mắt. Anh luôn đoán được suy nghĩ, mong muốn của em. Thật sự ở cạnh Lâm, em có cảm giác bình yên, an toàn đến lạ.

Riêng có 1 điều khiến em thắc mắc là 2 đứa yêu từng ấy thời gian, bản thân em cũng là đứa phóng khoáng trong tư tưởng, không ít lần em chủ động bật đèn xanh mà Lâm không chịu tiến tới. Thậm chí có những khi không gian chỉ dành riêng cho 2 đứa mà em tin rằng đôi nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cho “gạo nấu thành cơm” ấy thế mà Lâm vẫn dửng dưng như không. Có lần em thắc mắc hỏi thẳng lẽ nào anh không có tình cảm với em, hay bản thân em không đủ sức cuốn hút. Song Lâm bảo:

“Anh muốn giữ cho em đến đêm tân hôn. Anh yêu và tôn trọng em theo cách riêng của mình”.

Nghe những lời ấy của Lâm, tim em gần như tan chảy. Chẳng còn nghi ngờ, em đặt niềm tin tuyệt đối vào anh, thậm chí còn hạnh phúc nghĩ số mình quá may mắn yêu được người đàn ông lý tưởng.

Chờ đợi mãi cũng tới ngày kết hôn. Đêm hôm cưới, dọn dẹp xong xuôi em về phòng đợi chồng. Lâm tiễn khách khứa về hết mới lên. Thế nhưng khác với vẻ háo hức của vợ, vừa đẩy cửa đi vào anh đã giục em đi ngủ. Cảm giác hẫng hụt nhưng em vẫn nhẹ nhàng gục đầu vào vai chồng cố nhen nhóm ngọn lửa tân hôn ngọt ngào, vậy mà Lâm lại lạnh lùng đẩy em ra bảo:

“Giờ chúng ta đã cưới, anh không muốn giấu em thêm. Thật sự anh rất trân trọng em nhưng “chuyện kia” thì không thể. Anh không có cảm xúc với người khác giới. Em cũng biết hoàn cảnh gia đình anh rồi đó. Bố mẹ sẽ không thể chấp nhận chuyện anh có giới tính không bình thường nên anh buộc phải cưới vợ cho có hình thức”.

Nói rồi, Lâm mở tủ đặt vào tay em cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu:

“Em yên tâm, tuy anh không thể làm chồng theo đúng nghĩa nhưng đổi lại anh sẽ có trách nhiệm lo cho em cuộc sống đủ đầy nhất có thể. Ngày mai, anh đưa em ra ngân hàng sang tên sổ tiết kiệm này cho em. Ngoài ra, em đồng ý hợp tác diễn thật tốt với anh thì sau anh sẽ còn cho em nhiều hơn nữa. Đồng thời, nếu muốn em vẫn có thể ra ngoài tìm người khác để giải quyết nhu cầu riêng của bản thân. Miễn kín đáo là được”.

Nghe Lâm nói mà em choáng váng, rụng rời chân tay các chị ạ. Khóc không thành tiếng, em chỉ còn biết ngồi lặng câm như kẻ mất hồn. Ván đã đóng thuyền, trên danh nghĩa em là vợ hợp pháp của Lâm nhưng có ai biết anh chỉ cưới em về làm bình phong che chắn. Giờ em phải làm sao với hoàn cảnh của mình đây các chị.

hình ảnh