Những ngày này, cả nước đều đang hướng về miền Trung ruột thịt bằng sự sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương ‘lá lành đùm lá rách’. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều nhưng chung quy lại là ai cũng mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào.

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau lời tâm sự của anh chồng có vợ ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’. Bản thân cô dù đang phải đi ở nhà thuê, chắt chiu từng đồng nhưng khi chứng kiến miền Trung bão lũ ngập nhà, ngập cửa cũng không đành lòng.

hình ảnh

Chị Đặng Thiên Hương, Hà Nội người phụ nữ được chia sẻ trong câu chuyện. Ảnh Internet

Chính vì thế, người phụ nữ này đã có quyết định táo bạo đến mức khiến chồng vô cùng sốc, suýt nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Nhưng sau cùng, khi biết lý do, anh lại càng thương vợ hơn bao giờ hết.

Dòng chia sẻ như sau:

‘Vợ em đúng nghĩa trời đày luôn ạ, chẳng ai bắt nhưng bản tính thương người đã ngấm vào máu, dù có hay không nhưng chỉ cần trong túi có tiền thì gặp ăn xin hay người bán vé số là cho ngay.

Có hôm vừa đánh giày xong, có một chú đi qua gạ, cũng lại đánh tiếp. Thậm chí đến lần thứ 3 có người gạ vẫn đồng ý cho người ta đánh. Rồi đi vào siêu thị mua đồ thấy ai già cả là lại mua cho người ta đồ ăn, thức uống.

Nhưng đỉnh điểm là đợt vừa rồi lũ về miền Trung, trước đó vợ chồng em tích được 1,5 tỷ đồng để chuẩn bị sang năm xây nhà. Rồi hôm ấy tự dưng em thấy tài khoản rút phát hết sạch tiền luôn, gọi điện cho vợ thì vợ tắt máy.

hình ảnh

Chị Hương bên chiếc xe tải chở đầy yêu thương. Ảnh Internet

Hôm ấy mưa to, em ở trong nam nhập hàng không về được, nóng ruột lắm và đặc biệt vợ em rất ít khi tắt máy. Rồi đến tận tối mới liên lạc được thì cô ấy cũng chỉ nói rằng "Em đi có việc, đợi anh về vợ chồng mình nói chuyện sau". Em hỏi khoản tiền thì cô ấy không nói bảo em rút có việc rồi.

Cô ấy không nói và chỉ bảo đầu tư làm ăn, không may bị mất rồi và giấu em từ đó tới giờ. Hai vợ chồng cãi nhau, em chán quá bỏ bê quán rồi về quê chơi," - anh chồng chia sẻ. 

Quả thực, đọc đến đây, bất cứ ai cũng đều thông cảm cho sự bực tức của người chồng trong câu chuyện. Bởi khoản tiền 1,5 tỷ đồng đó không hề là con số nhỏ. Chưa kể ‘của chồng công vợ’, tiền cả 2 cùng làm ra mà vợ lén đem đi đầu tư rồi mất trắng cũng im re, hỏi tới mới nói thì ai mà chẳng điên.

hình ảnh

Chị Hương đã đến tận nơi giúp đỡ bà con miền Trung. Ảnh Internet

Chỉ mãi cho đến sau đó người chồng vô tình xem được video thì mới biết được sự thật về ‘khoản đầu tư’ của vợ. Hóa ra cô mang đi làm từ thiện.

‘Em lập tức lái xe về hỏi, mãi cuối cùng cô ấy mới thú nhận’, người chồng chia sẻ.

Mặc dù rất tức giận và trách khi vợ lấy toàn bộ tiền tích lũy xây nhà đi ‘từ thiện’ nhưng người chồng lại quyết định tha thứ bởi câu vợ nói sau đó lại khiến anh rất ‘nặng lòng’.

hình ảnh

Chị Hương chia sẻ do trước đó không bàn bạc kĩ với chồng nên anh mới hiểu nhầm. Ảnh internet

‘Dù đây chỉ là nhà thuê, nhưng mình có chỗ làm ăn, có chỗ tránh mưa, tránh nắng. Ngoài kia bao nhiêu người còn không cả có đồ ăn thức uống, mình xây nhà để làm gì hả anh?

Em thấy mọi người khổ quá nên không cầm lòng được. Số tiền ấy em chia cho mọi người hết rồi, em biết là công sức của vợ chồng mình nhưng chỉ có làm vậy em mới thấy yên lòng'.

Vừa nghe xong lời tâm sự của vợ, anh chồng chỉ biết ôm lấy cô ngậm ngùi. Bản chất thương người nó ngấm vào máu vợ nên anh sẽ chấp nhận tất cả.

"Dù số tiền ấy rất giá trị nhưng so với lòng thương người của vợ em thì nó hoàn toàn nhỏ bé" - anh bày tỏ.

hình ảnh

Nguồn Internet

Đồng thời, người chồng còn cho biết: "Vợ em cũng không kêu gọi từ thiện, không xin ai cả tự đi tự làm, đến đâu gặp người già, người khuyết tật, trẻ con là cho chứ không xin danh sách".

Sau khi bài viết được chia sẻ, ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và bình luận từ cộng đồng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng người phụ nữ trong câu chuyện chẳng khác gì ‘cô Tiên’ thứ 2 ngoài đời thực cả.

Bởi ngoài ‘cô ca sĩ Thủy Tiên’ bỏ nhà cửa, chồng con để vận động tiền của, đi cứu trợ người dân lũ lụt thì giờ đây đã có thêm 1 ‘cô Tiên’ khác, sẵn sàng lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của nhà để đi phân phát cho người nghèo.

Tuy gia cảnh chẳng hề giàu có, tiền kiếm được cũng không dễ dàng nhưng với tình thương người, chị vẫn sẵn sàng cho đi để nhận lại được sự bình yên trong tâm hồn.

hình ảnh

Chị Hương cho biết, bản thân không hề giấu chồng mà chỉ muốn làm cho xong rồi mới báo. Ảnh Internet

Quả thực là tấm lòng cao cả hiếm ai sánh được. Mặc cho chồng có giận dỗi, trách cứ vì việc làm có phần bốc đồng này, chị vẫn không ngần ngại giúp đỡ người khó khăn bằng tất cả những gì bản thân có.

Tuy không thể tránh được những lời chỉ trích từ dư luận vì sự quá "hào phóng, không biết nghĩ", rồi thì, ‘giúp người là việc làm tốt nhưng hơn hết vẫn phải nhìn lại điều kiện kinh tế của mình. Thay vì đem hết tiền cho người khác thì nên cân nhắc cho bao nhiêu là đủ, còn lại bao nhiêu để gia đình không lâm vào cảnh lao đao’.

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng. Nguồn Internet

Nhưng suy cho cùng, ở đời quan trọng hơn hết không phải là ai nhiều tiền hơn ai. Mà là, ở phút nguy khó nhất, ai dám chia cho bạn chút may mắn của họ. Tấm lòng rộng lượng của người vợ trong câu chuyện trên thực sự khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cùng đó là sự đồng cảm và thấu hiểu của anh chồng đã làm câu chuyện trở nên đẹp đẽ và sâu sắc hơn bao giờ hết. Thêm 1 lần nữa khẳng định cho câu nói ‘Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn’.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet