Ức chế dồn lại khiến em chỉ muốn cầm dao xiên cho nó 1 phát, nhất là hôm được nó gửi sang cho đoạn chat voice gạ chồng em bỏ vợ để nó về làm vợ 2.


Ôi các chị ơi chắc em chết mất chứ không sống nổi với cái cuộc đời này nữa. Mang bầu tháng thứ 9 sắp đẻ rồi mà giờ tâm trạng nó bấn loạn không biết làm sao. Tất cả cũng chỉ vì con người yêu cũ chồng nhân lúc em bầu bí đi công tác rồi nhảy sang "mơi" hàng lão.


Chồng em với nó trước có quen nhau. Nhưng do con bé đó bắt cá 3 tay nên anh kể với em là đã chia tay dứt hẳn nó rồi. Xong mấy tháng sau quen em rồi lỡ có bầu nên 2 nhà làm đám cưới luôn.


Cứ nghĩ chồng mình dứt hẳn với ả đó từ lâu nên em tin tưởng anh chẳng kiểm tra gì. Bầu bí đến tháng thứ 8 thì bỗng dưng 1 ngày con dở người ấy nhắn tin sang số em ghen ngược luôn mới điên chứ.


Đợt đó anh nói có chuyến hàng ở Phuket cần qua đó xử lý, bình thường mấy chuyện vặt vãnh đó chả mấy khi thấy lão phải đi nên em lạ bèn hỏi: “Bọn kia đâu mà lấy hàng cũng để tay anh phải mó vào thế?”.


Chồng em nghe vậy cũng giật mình nghĩ 1 lúc bảo “Không, anh sang bàn thêm chuyện làm ăn tiện thể giải quyết thôi. Chứ cuối năm rồi đợi chúng nó giải quyết thì om hàng của mình ra tết mất”.


Nghe chồng nói vậy em cũng chả nghi ngờ gì cho đến khi nhận được tin nhắn của con ả đó:


“Chồng mày nắm tay nói muốn bỏ vợ để cưới tao đây này. Quân ăn cướp, thứ gì là của tao thì mãi mãi không bao giờ thuộc về mày đâu”. Đọc xong em điên lắm gọi sang cho bạn hàng bên đó hỏi chuyện thì họ kể mấy hôm chồng em ở đó có đi cùng 1 người phụ nữ nữa.


Nghe tướng tá thì em đoán chắc là con người yêu cũ của chồng em rồi, gửi ảnh sang thì đúng 100%. Khốn nạn thật, nó thấy em bầu bí nên muốn nhân cơ hội mồi chài lão chồng đây mà.


Em tỉnh đòn tỏ ra chẳng quan tâm nhưng con khốn ấy ngày nào cũng nhắn sang chửi bới. Chửi không được thì nhắn tin khiêu khích rồi so sánh em với nó có học thức này kia.


“Anh nói với em là cắt đứt với nó rồi sao còn dính líu thế này hả? Anh coi em là thứ gì”. Em gọi chồng về rồi nói cho ra nhẽ nhưng lão ấy chỉ phân bua “Rảnh hơi đâu tin nó, em cứ kệ đi. Sủa chán khắc im”


Vẫn biết lão gạt mình nhưng đã muốn im lặng bình yên đến lúc sinh vì nghĩ giờ mình căng quá ảnh hưởng đến con trong bụng. Nhưng con khốn ấy nó càng được đà, hôm sau nó đăng lên nhóm bêu rếu em cướp người yêu nó để mọi người hiểu nhầm.


Mọi người không tưởng nổi 1 ngày em đã phải nhận gần trăm tin nhắn chửi rủa thóa mạ kinh khủng đến thế nào. Vậy mà nó vẫn không tha, vẫn nhắn tin khiêu khích doạ sẽ up facebook cho xấu mặt em, xấu mặt nhà chồng em này nọ.


Ức chế dồn lại khiến em chỉ muốn cầm dao xiên cho nó 1 phát, nhất là hôm được nó gửi sang cho đoạn chat voice gạ chồng em bỏ vợ để nó về làm vợ 2. Đêm ấy, em điên quá bụng quặn lên vì tức, giận chồng 1 mà thương đứa con chưa sinh ra 10.


Hôm nay em đi khám, bác sĩ còn cảnh báo nếu mẹ mà cứ khóc lóc thế này ảnh hưởng đến não bộ của con nhiều lắm. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện chồng với con nhỏ đó là em lại đau không thở nổi rồi lại khóc rấm rứt.


Bố mẹ chồng thương em cũng động viên rồi gọi cho con bé kia nhưng nó có dám nghe đâu. Thật sự bây giờ người thứ 3 được quyền hống hách thế này hay sao hả mọi người?


Nói thực là mấy ngày hôm nay có lúc em cảm giác muốn chết đi thật sự vì bị nhiều chị em chửi rủa khẩu nghiệp quá. Em nói thì họ không tin, họ nói em bịa đặt này nọ. Trong khi đó, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nó cứ đâm em liên tục thế này biết phải sống thế nào ạ?