Sao cứ phải đánh con mới ngoan, 2 thằng nhà em chẳng roi vọt bao giờ mà răm rắp
Hai đứa nhà tôi là con trai, siêu nghịch và cực kỳ bướng. Ông bà nội ngoại cứ phải gọi là kêu trời đất lên vì không biết con giống ai mà lại có cái tính như thế. Bà nội thì bảo: “Tính bố thì hiền lành như thế không biết con nó giống ai mà nghịch như giặc còn láo”.
Tôi chạnh lòng lắm, bà nói vậy chẳng nhẽ nó lại giống tôi. Tôi mới bảo: “Nó cũng chẳng có điểm nào giống con, có khi nào nó giống họ hàng không mẹ”. Nói thì nói vậy thôi chứ thực sự là con mình nó cũng nghịch và hỗn thật, vấn đề là chả ai dạy mà nó lại như thế cơ.
Bà ngoại thì bảo: “Thằng này nó nghịch quá, phải dạy từ giờ không sau này láo không bảo được đâu".
Chẳng là con nhà tôi không chịu nghe lời ông bà bố mẹ, nói trước quên sau. Cứ thích gì là làm chả sợ ai bao giờ. Thậm chí bố đánh đấy nhưng mà nó còn lỳ không khóc cơ, mặt cứ câng câng lên. Người lớn hỏi chuyện, thích thì trả lời lại, không thích thì cứ im im, ăn nói thì trống không, không chủ ngữ vị ngữ, gặp người lớn không bao giờ biết chào hỏi.
Chồng tôi lại nóng tính, cứ điên lên là muốn đánh con, cơ mà đánh chỉ làm nó lỳ đòn hơn chứ chẳng tác dụng giáo dục gì cả. Quan điểm của tôi là con có hư thế nào cũng không nên đánh, phải dùng lý lẽ nói cho con hiểu. Chẳng qua mình còn thiếu kinh nghiệm, kiến thức, phương pháp để giáo dục con thôi.
Đợt đó vì cũng lo sợ không dạy được con nên tôi phải đi học một khóa học về nuôi dạy con đúng khoa học. Đúng là có học có hơn các mom ạ. Mình có phương pháp dạy hẳn hoi chứ không kiểu bát nháo như trước nữa. Thế nên chỉ 1 thời gian sau là con thay đổi hẳn. Mỗi lần con làm sai sẽ phạt bằng những hình phạt cụ thể khác nhau rồi khuyến khích con nói lời xin lỗi. Hạn chế quát tháo và đánh con, dùng lý lẽ để nói cho con hiểu…
Giờ cả hai con đều ngoan hết rồi ah, đứa lớn lớp 3, còn thằng bé lớp 1, gọi dạ bảo vâng, mau mồm mau miệng lắm. Ông bà 2 bên giờ ai cũng phải xuýt xoa khen: “Anh em thằng Tôm Tép dạo này ngoan quá, ông bà được nhờ rồi”.
Các mẹ ạ, mất bao công sức đẻ con ra, nuôi nó lớn đừng để những trận đòn roi làm con mình thêm hư hỏng. Nếu chưa biết có thể đi học rồi về áp dụng dạy con đúng khoa học, tuyệt đối đừng nên đánh các con, phản tác dụng thì hối không kịp đâu.