Vụ việc như một lời cảnh tỉnh đến xã hội, đến các bậc phụ huynh khi tình trạng trầm cảm và tự tử ở tuổi thiếu niên đang gia tăng không riêng đâu mà ở tất cả các nước trên thế giới.


Michelle Carter, 22 tuổi đến từ Anh đã bị kết án 15 năm năm tù vì tội ngộ sát sau khi hối thúc, khuyến khích bạn trai tự sát qua tin nhắn. Câu chuyện buồn và đáng tiếc này đã xảy ra từ lâu nhưng mãi đến hôm qua, tòa án mới đưa ra phán xét chính thức cuối cùng về cái chết của Conrad Roy III (khi ấy 18 tuổi).


Tháng 7 năm 2014, bạn trai Michelle Carter (khi đó 17 tuổi) là Conrad Roy III đã tự tử tại một thị trấn ở bờ biển phía Nam của Massachusetts, nước Anh. Nhưng đó không phải một vụ tự tử đơn thuần, người hối thúc Roy tìm đến cái chết chính là bạn gái của cậu, Carter.


Michelle Carter và Conrad Roy III gặp nhau vào năm 2012 trong khi cả hai đang đi nghỉ cùng gia đình. Sau đó họ liên lạc chủ yếu qua tin nhắn và mạng xã hội. Cả hai đều mắc chứng trầm cảm và phải vật lộn khổ sở với căn bệnh này. Thậm chí trước đó, Roy dã từng cố tự sát nhiều lần.


Conrad Roy III đã tự sát vào năm 2014.


Trong phiên tòa xét xử, có hàng tá tin nhắn gây sốc của cô gái được tiết lộ, trong đó rùng mình nhất phải kể đến những tin nhắn mà Carter đang cố hối thúc Roy tìm đến cái chết, thậm chí khuyến khích, dồn dập khích bác khi anh do dự, sợ hãi trước cánh cửa tử thần.


Anh liên tục nhắc đến cái chết và nói rằng sẽ hành động nhưng anh không bao giờ làm được. Sẽ luôn là như vậy nếu anh không chịu hành động thực sự”.


Em nghĩ đó chính là điều anh muốn. Thời điểm đến rồi và anh đã sẵn sàng – cứ làm đi”.


Cuối cùng anh sẽ được hạnh phúc trên thiên đàng. Không còn đau đớn nữa. Đừng sợ. Anh sắp tìm đến thứ anh muốn rồi: cái chết”.


Carter đã gửi những nhắn tin đáng sợ này cho người yêu vào ngày anh ấy chết.


Đó là những lời mà Carter đã nói với Roy qua điện thoại để hối thúc anh quay trở lại xe tải chứa đầy khí carbon monoxide của mình (là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao).


Tòa án đã phán Carter tội ngộ sát bởi thay vì gọi cho cảnh sát hoặc gia đình Roy vào lúc ấy, cô lại nghe điện thoại và gửi đi những tin nhắn đáng sợ kia.


Carter tại tòa vào năm 2017.


Thẩm phán tòa án cho biết: “Sau khi cô ta thuyết phục nạn nhân quay trở lại chiếc xe tải chứa đầy carbon monoxide, cô ta hoàn toàn không làm gì để giúp bạn trai của mình: không gọi người giúp đỡ hoặc khuyên nhủ anh ấy ra khỏi xe khi anh ấy chết dần bởi khí độc trong xe.


Carter đã cắt tóc mới trong phiên tòa vào thứ Hai vừa rồi.


Cũng tại phiên tòa, Carter chối tội bằng lập luận rằng ban đầu cô đã cố gắng khuyên nhủ bạn trai, khuyến khích anh tìm người giúp đỡ nhưng Roy quyết tâm tự sát và mọi nỗ lực của Carter không thể thay đổi điều đó.


Tuy nhiên, những tin nhắn chính là bằng chứng chứng minh tất cả. Carter đã bị kết án 15 tháng tù năm 2017 vì tội ngộ sát.