Rùng mình gã trai gần gũi thì ngọt giọng hứa cưới, biết bạn gái mang thai lập tức lạnh lùng ra tay
Sau khi biết bạn gái có thai và bị ép cưới, chàng trai này hẹn đến cuối năm sẽ tổ chức cưới, nhưng cô gái không đồng ý. Chàng trai này tức giận rồi bóp cổ người yêu mình đến ngất xỉu, tưởng đã chết nên tạo hiện trường giả rồi treo bạn gái lên cây mít.
Có lẽ thời gian gần đây, chuyện các cặp đôi yêu nhau rồi dẫn đến có thai ngoài ý muốn chẳng còn là chuyện xa lạ với nhiều người. Nhiều người đàn ông sau khi phát hiện bạn gái có thai, sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Thế nhưng, cũng có không ít người lại sẵn sàng chối bỏ máu mủ của mình, thậm chí sẵn sàng bắt người yêu của mình phá bỏ. Không những vậy, khi người bạn gái không chấp nhận, mong muốn sẽ có 1 cái đám cưới diễn ra thì bị bạn trai tìm cách hãm hại, ra tay không thương tiếc.
Rõ ràng suốt thời gian yêu nhau, người bạn gái dốc hết tình yêu, niềm tin vào người bạn trai của mình, và rồi không chút do dự trao thân luôn cho chàng trai ấy. Thế nhưng, cuối cùng đổi lại những cô gái lại nhận phải sự thiệt thòi, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng mình vì 1 người không xứng đáng.
Chẳng nói đâu xa, câu chuyện diễn ra tại Gia Lai cách đây không lâu là 1 ví dụ. Theo tìm hiểu, Yịu (sinh năm 1999, trú làng Ăng Leh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) và Vanh (sinh năm 2000, trú làng Adroch, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) có quan hệ tình cảm với nhau.
Ảnh minh họa.
Vanh đã trao thân cho người yêu mình và bất ngờ phát hiện mình có thai. Do lo sợ quy tắc của buôn làng và bị làng phạt vạ. Chính vì vậy, Vanh đã nói với Yịu và ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới.
Vào tối ngày 23/8/2018, Vanh gọi điện cho người yêu mình đến nhà chơi, sau đó cả hai đã đến chòi rẫy gần nhà Vanh để tâm sự. Lúc này, Vanh liên tục hối thúc Yịu phải cưới mình gấp trong vài ngày tới nếu không bụng ngày càng to lên thì sẽ bị làng phạt vạ.
Thế nhưng, nghe xong người yêu nói vậy, Yịu liền lên tiếng bảo rằng hiện tại chưa có tiền nên đợi đến cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Sau khi nghe xong, Vanh không đồng ý và tức giận tát vào mặt Yịu.
Vì quá bực mình do bị người yêu tát, Yịu đã lao đến và bóp cổ Vanh đến ngất xỉu. Những tưởng rằng người yêu đã chết, Yịu lo sợ và liền dựng hiện trường giả hòng thoát tội. Yịu đã lấy dây thừng, sau đó cột cổ Vanh rồi treo lên cây mít, và bỏ về nhà ngủ không chút lo sợ.
Đến 6h sáng ngày hôm sau, người dân đi làm rẫy sau đó bất ngờ phát hiện Vanh đã chết nên liền nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Sau khi điều tra, cơ quan công an đã xác định chính Yịu là người ra tay sát hại.
Sau khi điều tra làm rõ, mới đây hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm mức án với bị cáo Yịu là chung thân về tội giết người. Ngoài ra, sau khi vụ án xảy ra, gia đình Vanh đã yêu cầu gia đình Yịu nộp phạt hơn 500 triệu đồng, 4 con heo, 1 con bò, áo quan và các khoản phí để lo mai táng cho nạn nhân.
Mong rằng qua vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ, đừng vì chút nông nổi của bản thân cũng như mù quáng tin vào tình yêu để rơi vào tình cảnh đáng tiếc.