Người vợ từng đau khổ vì bị gia đình phản đối chỉ vì chồng nghèo, nhưng rồi cô ấy vẫn kiên quyết với tình yêu của mình và cuối cùng đã hái được trái ngọt.


Những ngày gần đây, các câu chuyện đánh ghen, chồng bồ bịch bị vợ bắt quả tang, con giáp thứ 13 chen ngang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác khiến nhiều chị em phẫn nộ. Tự lúc nào, con giáp thứ 13, bồ nhí- những kẻ giật chồng lại lên ngôi đến vậy?


Ai cũng lo lắng, phẫn nộ khi những kẻ giật chồng lộng hành, tung hoành ngang dọc, tranh chồng cướp vợ không chút do dự. Cũng vì thế mà khiến không ít chị em phụ nữ mất lòng tin vào tình yêu, vào chồng mình.


Thậm chí, có những ông chồng từng lên mạng thương xót vợ khi đẻ con, từng đau đớn, xót xa khi chứng kiến vợ sinh nở. Ấy vậy mà, lời nói gió bay, không lâu sau đó chính anh ta lại là kẻ phản bội, khiến vợ đau khổ gấp bội lần.


Ảnh minh họa.


Nói là vậy, nhưng không phải đàn ông ai cũng giống nhau, ai cũng là người khốn nạn, phản bội vợ mình. Có những ông chồng dù khó khăn nhưng vẫn 1 lòng dành tình yêu cho vợ, cố gắng để vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và người chồng trong câu chuyện dưới đây là 1 người đàn ông như thế.


“Đẹp gái không bằng may mắn các chị ạ.


Em và chồng em sống chung 12 năm nhưng cưới thì mới 8 năm. Em quen chồng e ba mẹ, bạn bè ai cũng phản đối bảo em điên, rồi còn bảo chồng em bỏ bùa em các kiểu.


Chồng em nhà nghèo lại đông anh em còn em con một, nhà kinh tế cũng khá giả nữa. Mẹ em cấm em quen chồng em, chồng em qua nhà chơi mẹ em vác chổi rượt đánh, không đánh thì cũng mặt nặng mặt nhẹ, rồi bảo thanh niên gì làm không mua nổi chiếc xe máy cho tử tế...


Mẹ em còn qua nhà chồng em chửi bên đó um xùm cả, ba mẹ chồng em chửi chồng em suốt, xong chồng em bỏ xứ đi làm ăn xa. Trước ngày đi a có lên Yahoo nhắn cho em bảo, anh xin lỗi em, rồi anh bảo chia tay.


Ảnh minh họa.


Sau đó anh bảo em đợi anh ấy mấy năm, nếu anh ấy thành công anh ấy sẽ về đón em. Gần 4 năm anh không về quê, cuối tuần anh mới lên chat Yahoo với em. Em hỏi anh làm gì, anh cũng không nói, cứ lảng tránh câu hỏi của em.


Ban ngày chồng em đi làm công nhân, ban đêm đi bốc vác mọi người ạ, một hôm tình cờ bạn em thấy anh nên nói em. Em bắt xe từ Đăk Lăk ra Đà Nẵng cũng không báo, em đến nhìn thấy anh là em rơi nước mắt. Anh già nua và khắc khổ.


Và em ở lại đà nẵng cùng anh, 2 vợ chồng làm dành dụm vắt chày ra nước mọi người ạ. Món quà chồng em tặng em đầu tiên là căn nhà mà em luôn ao ước và cũng là quà cưới chồng em dành cho em.


Từ khi có cu đầu lòng là chồng em không cho em làm gì nữa, mọi việc chồng em làm hết. 8 năm về chung nhà chưa một lần chồng em to tiếng với em cũng như này nọ. Chồng tranh thủ đi làm về đón con đi học về tắm rửa rồi nấu cơm cho cả nhà.


Đến giờ kinh tế đã khá giả nhà có mấy hiệu buôn, có nhà cho thuê nhưng chồng em vẫn vậy, vẫn quần short, dép tông lào mà đi. Con cái chồng em chăm hết, em sinh chồng em vừa đưa các con đi học, rồi lo buôn bán nhưng chưa bao giờ quên giờ đi chợ nấu cơm cho em. Cảm ơn chồng vì đã cho vợ cảm nhận được chồng là người vợ quyết định không sai lầm chồng nhé”.


Đọc xong những dòng tâm sự của người vợ, có lẽ đều khiến bất cứ ai cũng rưng rưng nước mắt. Gặp nhau, yêu nhau đã khó, ấy vậy mà cô ấy lại tìm được 1 người chồng yêu thương mình hết mực như vậy thì thật đáng ngưỡng mộ.


Trong cuộc sống đầy rẫy những câu chuyện ngoại tình, hàng ngày những vụ việc đánh ghen vẫn liên tiếp xảy ra, nhưng vẫn có những ông chồng yêu thương vợ con mình hết mực như vậy thật đáng trân quý.


Ảnh minh họa.


Câu chuyện ấy làm chúng ta tin rằng, trong cuộc sống vẫn có những cặp vợ chồng hạnh phúc, vẫn có những người đàn ông vì gia đình, vì vợ con mà cố gắng. Thế nên, hãy cứ vững tin với quyết định của mình, với người đàn ông của đời mình.


Ngoài ra, cũng có người đồng cảm với người vợ và liền chia sẻ câu chuyện của mình khi bản thân từng trải qua tình cảm như thế. “Vợ chồng em cũng thế đây. Yêu nhau, cưới nhau 2 bàn tay trắng và rồi dần dần phấn đấu giờ cũng ổn rồi, cũng chưa bao giờ cãi nhau đánh nhau gì. Của được làm ra từ chính đôi bàn tay mình là sướng nhất mom ạ. Chúc vợ chồng mom mãi hạnh phúc trăm năm nha”.


Bên cạnh đó, cũng phải cảm ơn bố mẹ cô ấy khi đã một mực phản đối con mình yêu người chồng, cũng vì sự phản đối ấy đã khiến người chồng có động lực và phấn đấu như ngày hôm nay.


Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, chị thật may mắn khi có người chồng luôn có ý chí vươn lên để vợ con mình có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Thử hỏi có mấy người chồng suy nghĩ được như vậy?