Phụ nữ sao phải lấy chồng sinh con để vừa lòng thiên hạ, đừng kết hôn khi không sẵn sàng
Quan niệm: đàn bà mà không lấy chồng sinh con thì cũng chưa trọn thiên chức
Ở trong xã hội hiện đại, nơi người ta dành nhiều thời gian công sức để hô hào về quyền bình đẳng và sự tôn trọng tuyệt đối cho người phụ nữ. Ấy vậy mà hàng ngày họ vẫn dành thời gian và công sức để bình phẩm về những người phụ nữ chưa chịu lấy chồng sinh con và đưa ra kết luận " Đàn bà có thành đạt cỡ mấy mà chưa chịu lấy chồng sinh con thì cũng chưa làm tròn vẹn thiên chức của đàn bà".
Ơ hay, khi chưa đủ sẵn sàng để sống giống những người khác cũng là một cái tội sao?
Lấy chồng sinh con là trách nhiệm mà người phụ nữ nào cũng phải làm sao?
Điều này có gì đáng xấu hổ mà hàng ngày vẫn được thiên hạ "mổ xẻ" và bàn tán nhiều đến như vậy? Mỗi người một suy nghĩ và một nguyên tắc sống riêng tại sao phải lấy chồng rồi sinh con để vừa lòng thiên hạ đây?
Tôi có một người chị ở tuổi 30 - chị có một căn nhà riêng do tự tay mua được, có một công việc tốt và mức thu nhập mà nhiều đấng mày râu còn phải ngưỡng mộ, thế nhưng chị chưa có chồng. Hàng ngày chủ đề chị được nghe nhiều nhất từ gia đình, bạn bè chính là có người yêu chưa, lấy chồng đi, kén mãi rồi ế dài, yêu đại lấy một thằng mà lấy đi.... Tự hỏi sao lại phải yêu và lấy đại một người, và sao lại phải đánh đổi hạnh phúc của mình để đổi lấy sự bằng lòng của người khác. Thiết nghĩ cuộc đời mỗi người chỉ một, sao không được sống vì bản thân mình chứ.
Từ bao giờ phụ nữ độc thân lại là mối quan tâm hàng đầu của xã hội như vậy, trong khi ngoài kia có biết bao câu chuyện đáng để lưu tâm và bàn xét hơn.
Quan niệm này áp đặt lên phụ nữ khiến họ trở thành chủ đề bàn tán
Từ bao giờ chuyện phụ nữ độc thân chưa lấy chồng sinh con lại trở thành miếng bánh ngon cho người khác xâu xé, mổ xẻ như vậy? Người lịch sự thì nói lấy chồng đi kén quá là ế. Những người bớt lịch sự thì dành ngay cả những lời rất "chợ búa" để phán xét. Thế mới không hiểu làm sao để chiều cho vừa lòng thiên hạ.
Không lấy chồng thì bảo là người vô dụng, không đủ tài cũng không đủ sắc để kiếm lấy nổi một tấm chồng. Chưa muốn sinh con thì bảo là vô sinh, là "điếc". Câu cửa miệng của thiên hạ khi nghe đến chuyện một người phụ nữ không sinh con không lấy chồng là "Nó có vấn đề gì sao?". Chỉ là chưa sẵn sàng thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu nhỉ.
Lấy chồng sinh con - chỉ khi đã sẵn sàng
Lẽ sống của thiên hạ là phụ nữ phải lấy chồng sinh con, ấy là quy luật mà đến tuổi phụ nữ phải thuận theo kiểu bị quy là sống không giống ai, sống khác người. Trí tưởng tượng và suy nghĩ của một bộ phận phụ nữ không sinh con, không lấy chồng thì làm gì? Dĩ nhiên còn nhiều điều để làm rồi: tận hưởng cuộc sống độc thân đầy kiêu hãnh và tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra và chuẩn bị những hành trang, kiến thức cho việc lấy chồng và sinh con(nếu muốn).
Đừng để hôn nhân trở thành nấm mồ của tình yêu
Chỉ có những người phụ nữ độc thân mới hiểu họ có và muốn những gì. Họ có tài năng và năng lực để phát triển, một công việc thú vị để tiến thân và một bản lĩnh để sống một mình không cần nương tựa vào một người đàn ông. Xây dựng một gia đình hạnh phúc ấy là một thành tựu mà đời người ai cũng mong muốn có được. Thế nhưng đó không phải cả cuộc đời của một người phụ nữ, và càng không phải là lẽ ngẫu nhiên mà tất cả chúng ta đều phải bước vào.
Chúng ta chỉ kết hôn hay sinh con khi thực sự muốn. Bởi hãy nhìn ngoài kia, những người vội vã lên xe hoa khi tuổi đời còn quá non trẻ, rồi về làm dâu sinh con, năm ba bữa nửa tháng lại than vãn về chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, chuyện chồng không phụ giúp trông con, chuyện mẹ chồng - nàng dâu, chuyện họ hàng phải lo toan... Thế có phải làm mất đi giá trị thực sự của tình yêu và hôn nhân bởi những vụn vặt trong cuộc sống?
Bản thân chưa sẵn sàng chưa đủ kiến thức, hành trang để kết hôn thì đừng vì lời nói của người khác mà ép mình phải sống một cuộc đời không phải là của mình.