"Tuổi đời của em còn trẻ, thiếu gì đàn ông sao em cứ thích tranh giành bố của con chị?”.


>>>Ly hôn vợ chồng ghét nhau như kẻ thù, nay cô ấy dở chứng đòi đưa con về


Em lấy chồng được 4 năm nay, con trai lớn được 3 tuổi và hiện tại em đang mang bầu đứa thứ 2. Chồng em làm nghề lái xe cho công ty lương tháng 18 triệu. Em cũng làm công ty lương được 7 triệu.


Từ lúc bọn em cưới nhau tới giờ chưa bao giờ biết đến tiền lương của chồng vậy mà ra ngoài lúc nào anh ấy cũng khoe yêu và thương vợ hết mức:


“Tiền lương của em tháng nào là vợ cầm hết tháng đó, em cấm biết đấy là đâu”.


Thế mà hầu như tiền tháng nào lão cũng tiêu hết. Có tháng mang cả xe của vợ đi cắm xong lại mượn chỗ này đập chỗ kia để lấy ra. Không biết bao nhiêu lần em phải nhịn đắng nuốt cay đi vay tiền để chuộc xe và trả nợ cho chồng vì thương chồng, thương con.


Vợ chồng em ở trọ nên con em gửi ông bà nội ở quê. Hàng tháng chúng em gửi tiền ăn, tiền sữa để ông bà nuôi cháu. Chồng em lúc nào lão cũng tỏ vẻ ghen tuông, cấm em dùng điện thoại cảm ứng vào mạng và không cho em chơi facebook. Em chấp nhận vì nghĩ chồng yêu vợ nên mới thế, mấy cái đó có hay không cũng không sao.


Nhưng điện thoại của anh thì lúc nào cũng cài mật khẩu. Em mà đụng tới thì chửi bới bảo soi mói đời tư. Nhưng tình cờ một lần cầm điện thoại chồng lấy danh bạ em phát hiện chồng cặp bồ với con bé mà tính ra chỉ đáng tuổi cháu em. Họ còn qua lại được hơn 1 năm nay rồi.


Khi em phanh phui cho 2 họ biết thì phát hiện ra nhà chồng đã biết trước điều này từ lâu rồi. Thế nhưng vẫn bao che, giấu giếm cho con trai. Dù đã tính đến chuyện ly hôn vài lần rồi nhưng chồng em lại bảo cho nhau cơ hội làm lại. Em mủi lòng đồng ý, nhưng vài tháng sau lão lại được đằng chân lân đằng đầu khi cùng ả bồ vẫn lén lút qua lại sau lưng em.


>>>Là người từng trải tôi biết, đàn bà không lẳng lơ thì đàn ông làm gì có cửa


Chồng em toàn vác tiền của nhà mang cho ả ăn tiêu. Còn ả thì mặt dày tới mức nhiều lần nhắn tin thách thức, đòi em ra gặp để ba mặt 1 lời. Có lần cô ta nhắn tin bảo em: Nếu chị cảm thấy người đàn ông bên mình quá bội bạc thì cứ li dị đi, coi như giải thoát cho nhau. Chị còn trăm ngàn con đường khác để đi cơ mà…


Cô ta nói dài dòng lắm, nhưng đại loại em gộp được mấy ý chính như thế. Em thấy cô ta ngông cuồng và còn quá trẻ con nên em không thèm chấp. Chồng em vẫn cứ một mực là chấm dứt rồi, những tin nhắn đó chỉ từ một phía cô ta thôi…


Đỉnh điểm là tối hôm qua, em vô tình thấy tin nhắn điện thoại chồng sáng lên lúc anh đang trong vệ sinh. Em sụp đổ hoàn toàn. Con ả đó lại nhắn tin đến máy chồng em là: “Mai anh xuống ngủ với em nha nha nha…!!!”.


Em không tin nổi vào mắt mình nữa. Không ngờ sinh viên Đại học đàng hoàng, mới 20 tuổi đầu mà thích bám víu vào chồng người khác để sống. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra là thanh cao, vô tội và không có lỗi…


Hôm nay em kể ra đây cũng vì em đã hết chịu đựng nổi. Em quyết định sẽ để chúng toại nguyện bên nhau như những gì hai người muốn. Mang tiếng vạch áo cho người xem lưng cũng được, sức chịu đựng của em có hạn rồi. Em còn muốn nhắn gửi đến ả trơ trẽn đó một câu: "Tuổi đời của em còn trẻ, thiếu gì đàn ông sao em cứ thích tranh giành bố của con chị?”.


Em biết em đăng bài này lên có khi nhiều chị sẽ không tin nhưng thật sự lâu nay em đang chịu. Nhưng quả thực, em đã chịu rất nhiều áp lực về tinh thần. Nó khiến em đuối sức quá rồi...


Các bài tâm sự hay không thể bỏ qua:


>>>Luôn tự hào làm người thứ 3 được yêu chiều, ai ngờ có ngày tôi phải ra đi


>>>Bế con 1 tháng tuổi khóc ré trên tay còn bị chồng tát chảy m.á.u mũi